Ai mua đồ cũ tôi bán cho
Chiếc áo len hơi dão, chiếc áo váy bạc màu, hay cuốn giáo trình đã lâu ngày không được chủ nhân đoái hoài... bỗng trở thành những món đồ thú vị trong ngày hội đồ cũ Mottainai tổ chức tại Hà Nội hôm nay.
> Hà Nội mở hội chợ trao đổi đồ cũ
Từ 8h sáng, hàng trăm người đã tìm đến với ngày hội đồ cũ tổ chức Cung văn hóa Thiếu Nhi (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Năm nay, ngày hội lần đầu thu hút sự tham gia của 4 phường thí điểm phân loại rác tại nguồn. Ngoài ra, sự có mặt 16 gian hàng từ 6 trường đại học và hai câu lạc bộ môi trường khiến một góc Hồ Gươm trở nên náo nhiệt.
 |
| Người phụ nữ này hài lòng ra về với một chiếc valy cũ vừa đổi được. Ảnh: Cẩm Vân. |
Tại gian hàng Eco Shop của câu lạc bộ 3R (gian hàng đồ tái chế do chính các thành viên thực hiện), hàng loạt món đồ bắt mắt khiến người xem trầm trồ. Những tấm thiệp mời cưới được các bạn cắt, dán và vẽ hình ngộ nghĩnh rồi gắn lên chiếc kẹp giấy. Những kẹp mái, thun buộc tóc trông rất xinh khi được gắn những bông hoa được móc từ len thừa...
Bước ra khỏi gian hàng với một chồng thiệp và kẹp giấy, chị Bích Hà phấn khởi khoe: "Chị đưa 2 con đi học vẽ và tiện ghé vào, đồ chơi có sẵn làm bọn trẻ không có hứng sáng tạo nữa, chị rất tâm đắc với ý tưởng tái chế đồ cũ".
Bạn Hương, sinh viên ĐH Kinh tế, thành viên của gian hàng Eco Shop cho biết, có những khung ảnh phải mất 3 tiếng để làm. "Kỳ công và tốn thời gian nhưng cảm thấy rất vui khi mọi người đều khen đẹp", Hương vừa chỉ vào tranh, nói đầy tự hào.
Đây không phải là lần đầu tiên "Ngày hội Mottainai" được tổ chức nhưng với nhiều bạn trẻ ngày hội vẫn là một "bầu trời sáng tạo".
Lẫn trong đám đông những bạn trẻ đang chọn đồ ánh lên đôi mắt vui sướng của bé Thu Trà, học sinh lớp 4 trường tiểu học Ngọc Lâm (quận Long Biên) khi đổi được một chiếc áo phông trẻ em và chiếc túi xách nho nhỏ. Đến ngày hội cùng chị gái, Thu Trà thích thú ngắm nghía xung quanh và tỏ vẻ hơi tiếc vì hầu như đều là quần áo dành cho các anh chị lớn.
 |
| Bé Thu Trà dù chưa ưng ý lắm nhưng vẫn chọn cho mình được một chiếc túi xách và áo phông. Ảnh: Cẩm Vân. |
Lần đầu tiên tham gia ngày hội Mottainai, bạn Trần Mai Anh (trường trung học Hà Nội Amsterdam) hào hứng kể: "Khó nhất là khâu thu gom và định giá vật phẩm. Còn các bạn nam thì vất vả vận chuyển, khuân vác".
Tham gia ngày hội còn có rất nhiều người lớn tuổi và phụ huynh của các thành viên tổ chức. Cô Chung, phụ huynh bạn Võ Anh, thành viên nhóm Go Green rất ủng hộ cô con gái nhỏ khi biết con mình tham gia hoạt động này.
"Cô thấy con gái cô trưởng thành hơn, nó biết vận động và tuyên truyền mọi người trong khu phố vứt và phân loại rác hợp lý. Để chuẩn bị cho ngày hội này, mấy hôm nay nó đi từng nhà để giới thiệu", người mẹ này xúc động nhìn cô con gái bé bỏng nói.
Ngày hội đồ cũ hàng năm được tổ chức tại Hà Nội. Hội chợ do dự án 3R (giảm thiểu, tái chế và tái sử dụng rác) tổ chức nhằm khuyến khích mọi người tận dụng triệt để những vật phẩm cũ vẫn còn hữu ích thay vì vứt đi và mua mới. Ngoài việc phát huy tinh thần tiết kiệm, điều này còn giúp giảm tải gánh nặng cho môi trường do giảm lượng rác.
Cẩm Vân