'Tội của người lớn là nói mà chưa làm đến cùng'
70 học sinh cấp 2, 3 TP HCM sáng nay đã có cuộc nói chuyện xông đất đầu năm tại UBND thành phố với các vị lãnh đạo đô thị về xây dựng nếp sống văn minh. Các em cho rằng tiếng nói đóng góp phát triển thành phố của con trẻ vẫn chưa thực sự được lắng nghe.
Buổi gặp mặt chính quyền thành phố, bên cạnh phong bao lì xì "lộc - phát" 18 nghìn đồng của Chủ tịch HĐND TP HCM Phạm Phương Thảo mang lại những nụ cười sáng bừng, các cánh tay mạnh dạn giơ lên để giành quyền được nói lên ý kiến của mình; còn có cả giọt nước mắt lăn dài trên má em nhỏ kèm theo tiếng thút thít không thể nén được.
Em Phạm Thị Trâm Anh, lớp 9/4 trường THCS Nguyễn Gia Thiều, quận Tân Bình, khẳng khái nói rằng, cuộc vận động thực hiện văn minh đô thị của TP HCM trong năm qua gặp rất nhiều khó khăn. Điều đó tuổi nhỏ rất thông cảm cho người lớn. Nhưng không phải vì thành phố thiếu năng lực mà thực ra chỉ làm cho vừa đủ, thực hiện không triệt để.
"Đề nghị các cô chú lãnh đạo đã nói lên được là xây dựng nếp sống văn minh đô thị thì cũng phải cố hết sức để thực hiện tốt chứ không chỉ đề xuất cho có", Trâm Anh phát biểu.
 |
| Chủ tịch HĐND TP HCM Phạm Phương Thảo (áo dài): "Tuổi nhỏ thành phố xây dựng văn minh đô thị bằng cách giữ tốt vệ sinh trường lớp, khu công cộng, ít vi phạm luật lệ, có văn hóa ứng xử thông minh, thể hiện sự chăm sóc của gia đình, trường học và xã hội". Ảnh: Đ.L. |
Hầu hết các em đều chỉ ra được những khiếm khuyết trong ý thức xây dựng văn minh TP HCM hiện nay, cái chưa được đang tồn tại trong đời sống cộng đồng, lẫn những "tội" của người lớn đã làm buồn lòng lớp trẻ. Văn minh đô thị không chỉ cần ở môi trường công cộng, mà nếp nhà cũng đóng vai trò quan trọng trong việc rèn luyện ý thức của người dân thành phố.
Em Trần Thị Đỗ Quý, học sinh lớp 7/8 của một trường ở Tân Bình nói, đô thị phát triển, các chung cư mọc lên ngày càng nhiều. Thế nhưng đi ngang qua nhiều chung cư thấy người lớn cứ phơi quần áo trên các ban công, cửa sổ, tung bay trông không thẩm mỹ, làm mất cả vẻ đẹp đô thị.
Đại diện học sinh lớp 7B trường Trung học thực hành Sài Gòn, em Hà Nam Khánh Giao nhận xét chính quyền thành phố chỉ mới chú trọng đến bộ mặt của khu vực trung tâm mà quên đi các vùng ngoại thành; không lưu ý đặt thêm các thùng rác đẹp hay nhà vệ sinh công cộng. Ngoài mỗi ngôi trường thường để người buôn bán nhỏ tràn lan mang đến 3 nguy cơ: kẹt xe, ngộ độc thực phẩm cho học sinh, có thể bị các tai nạn như bỏng do bếp lửa người buôn bán, xe đụng...
Em Giao cũng đề nghị: "Bản thân người lớn cũng phải có lời ăn tiếng nói đẹp để làm gương cho trẻ em". Em Huỳnh Cư Phụng thì nói rằng trong mắt em, khi ra đường nhiều người lớn không có ý thức giữ vệ sinh chung, vứt rác ngay ra đường mặc dù chú công nhân vệ sinh vừa quét sạch, một hình ảnh không đẹp chút nào.
| Theo Chủ tịch HĐND Phạm Phương Thảo, TP HCM hiện có 1,8 triệu trẻ em từ 6 tuổi trở lên, 1,2 triệu lứa tuổi nhi đồng. Đây là những người chủ nhỏ của TP HCM và tương lai sẽ xây dựng, phát triển thành phố giàu đẹp hơn. |
Những cách cư xử của người lớn hàng ngày đã tác động đến nhận thức của trẻ nhỏ, làm gương xấu cho học sinh. Em Huỳnh Thị Ngọc Khánh ở trường Hồng Bàng, quận 5, nói, em là thế hệ 9X (sinh 1995), nhưng nhiều bạn cùng lứa với em đã có những cư xử không đúng mực khiến người lớn đánh giá chung cả một thế hệ 9X như em là không tốt. "Thực sự có thể các bạn ấy không được gia đình quan tâm đúng mức, giáo dục chưa tới nơi tới chốn", Khánh nhận xét.
Có em còn kể chuyện, nhiều học sinh ở trong lớp thì rất ngoan ngoãn với thầy cô giáo nhưng ra đường lại thường xuyên đánh nhau, chửi thề. Nguyên nhân, theo em, có thể gia đình các bạn này thường cãi lộn, chửi bới nhau nhưng không để ý đến suy nghĩ cũng như nhận thức của con cái. "Phụ huynh chỉ nghĩ con cái muốn có tương lai thì phải học giỏi, học nhiều chứ không cho rằng chúng em cũng phải có nhu cầu vui chơi, giải trí mới học được", em nói và đề nghị lãnh đạo TP HCM "giáo dục" lại phụ huynh cách tư duy này.
Tình trạng ra đường thì gặp lô cốt gây nghẽn mạch lưu thông; đến kỳ triều cường thì thường xuyên lội nước đến đầu gối để đến trường; điểm tập kết rác ngay cạnh trường học khiến mùi hôi thối lan tỏa khắp môi trường giáo dục vốn cần sự trong lành; những mối nguy tai nạn giao thông thường xuyên đe dọa tính mạng trẻ em... đều được các đại biểu học sinh tại TP HCM cho rằng đã ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt và học tập hàng ngày của các em.
Thầy giáo Hà Trung Thành bộc bạch tại buổi gặp mặt đầu năm này, nhiều phụ huynh vẫn không lắng nghe con trẻ nói chuyện. Ví như có học trò nói với thầy: "Thấy mẹ đi làm về mệt mỏi nên em đấm lưng cho mẹ. Thế mà mẹ quay qua hỏi: sao mày, cần tiền hả!". Hoặc nhiều học sinh khác phàn nàn, đi học về không bao giờ bố mẹ hỏi con hôm nay trong lớp có gì vui mà chỉ quan tâm mang về được bao nhiêu điểm.
Trong khi thầy giáo Thành đang nói chuyện, phía dưới căn phòng, một em gái ở trường Thiếu niên Thủ Đức lặng lẽ khóc, nước mắt chảy dài trên má, nghẹn ngào không nói nên lời khi được hỏi thăm. Có mặt trong buổi nói chuyện đầu năm này còn có nhiều em học sinh lớn lên ở các trường SOS - mái ấm tình thương như em gái này.
Nói như em học sinh Nguyễn Thị Cẩm Tiên, nam nữ hiện nay bình đẳng nên chính quyền cũng phải bình đẳng giữa học sinh nội và ngoại thành. Nhiều học sinh nghèo vẫn chưa được thành phố quan tâm. "Ở những góc khuất nào đó trong thành phố xinh đẹp này vẫn còn những trẻ em có nhiều khả năng, nhiều ý tưởng để đóng góp phát triển đất nước nhưng không có đủ điều kiện phát huy", Cẩm Tiên khẳng định và đề nghị lãnh đạo thành phố quan tâm hơn.
Phan Anh
Ý kiến của bạn?