Em suýt chết vì chị tập làm bác sĩ
Được chị gái 5 tuổi "khám bệnh" và cho uống thuốc, bé 2 tuổi, nhà ở TP HCM đã phải gặp bác sĩ thật vì ngộ độc. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết, may mắn gia đình phát hiện sớm, nếu không bé có thể đã tử vong.
Tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1, bé rơi vào tình trạng li bì, vật vã, tay chân lạnh, thở yếu. Xét nghiệm ban đầu cho thấy, thành phần dược chất có trong sirô là nguyên nhân gây sốc cho bệnh nhi.
Do tình trạng ngộ độc khá nghiêm trọng, phải mất đến 12 giờ rửa dạ dày, uống than hoạt để hấp thu độc chất và truyền dịch dinh dưỡng, sức khỏe của bé mới dần cải thiện.
Gia đình cho biết, hai chị em của bé vẫn thường chơi với nhau rất hòa thuận. Tuy nhiên, họ không ngờ, trò chơi của trẻ lại dẫn đến sự việc trầm trọng như thế.
Qua trường hợp trên, các bác sĩ khuyên phụ huynh không để thuốc trong tầm với của trẻ và phải đặc biệt lưu ý hành vi có nguy cơ cao như chị cho em uống thuốc, chị đút em ăn… vì nếu không gây ngộ độc thì cũng rất dễ bị hóc dị vật.
Phương Nghi