Thứ ba, 1/7/2008, 18:44 GMT+7

Mẹ ghen tuông, con suýt chết

Giận chồng trăng hoa, chị Hoa nhà ở quận 12, TP HCM, đã pha thuốc chuột vào sữa uống rồi ép Linh, cô con gái ruột 2 tuổi uống theo. Người nhà kịp phát hiện và đưa đến bệnh viện.

Bé Linh sau 2 ngày cấp cứu. Ảnh: Nhidong.org.

Người mẹ bình phục sau vài giờ vào y tế quận, riêng bé Linh do có biểu hiện tim đập loạn nhịp, thở yếu nên được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Tại khoa cấp cứu Nhi Đồng 1, bệnh nhi hoàn toàn mê man, thi thoảng lại lên cơn co giật. Chẩn đoán của các bác sĩ cho thấy, chất phosphua kẽm có trong thuốc chuột đã thấm vào nội tạng của bé.

Các bác sĩ đã phải rửa dạ dày và trung hòa chất độc cho bé Linh, tuy nhiên phải sau hơn 2 ngày cấp cứu, đến hôm nay, bệnh nhi mới hoàn toàn hồi phục.

Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến ở Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, chất phosphua kẽm trong thuốc diệt chuột có khả năng gây tổn thương phổi, não, thận, tim và gan của nạn nhân. Nếu dùng với liều đậm đặc, ngay cả người lớn khỏe mạnh cũng sẽ bị phù phổi, rối loạn nhịp tim, co giật, hôn mê, suy gan thận và tử vong.

"Rất may là cháu bé đã uống thuốc pha loãng với sữa và người nhà phát hiện sớm. Nếu không sức khỏe cháu Linh có thể đã nguy kịch hơn", bác sĩ Tiến nói.

Phương Nghi

* Tên nhân vật đã được thay đổi

Link Site
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
 
 
 
 
Lien he quang cao