Quản chồng từ xa
 |
| Ảnh: Techmall.dis.wa.gov. |
Có nhiều chị đầu tư hẳn một “con” sim điện thoại mới để kiểm tra chồng. Chị đóng giả cô gái khác dùng những lời lẽ ngọt ngào để tán tỉnh chồng. Chồng không nhắn lại thì vợ yên tâm rằng anh ấy chung thủy, nhưng cũng có thể anh ta "cao tay ấn" nên không mắc mưu.
Biện pháp “quản chồng từ xa” của mấy bà vợ chốn hậu phương thì vô cùng phong phú. Họ lắp ghép những đặc điểm chưa tốt của tất cả những người đàn ông quen biết, kết hợp với những câu chuyện đọc được trên báo chí, những mẩu chuyện không đầu không đuôi do ai đó kể lại rồi cân nhắc và áp dụng vào chồng mình.
“Mềm nắn, rắn buông”
Có những bà vợ chọn giải pháp an toàn: Chồng làm gì cũng được, khuất mắt trông coi, miễn là vẫn có trách nhiệm với gia đình, tiền lương đưa đủ.
Một số khác cho rằng, tin tưởng thì tin tưởng nhưng vẫn phải kiểm tra, vẫn phải có biện pháp “mềm nắn, rắn buông”, thử bằng nhiều cách như thỉnh thoảng vẫn phải nói bóng gió chuyện này chuyện kia, đại loại là: “Chồng chị bạn em ở công ty... thế này, thế nọ... thế mà chả sơ múi được gì... cuối cùng chỉ khổ bản thân, mang bệnh vào người, còn khổ vợ khổ con”. Kể những chuyện này, họ muốn báo hiệu cho đối phương biết “Léng phéng là không xong với tôi đâu" hoặc “Tôi biết những việc ông làm đấy, lo mà giải quyết sớm đi” khiến không ít ông giật mình chột dạ.
Đạo diễn kiêm diễn viên
Có nhiều chị đầu tư hẳn một “con” sim điện thoại mới, đóng giả cô gái khác dùng những lời lẽ ngọt ngào để tán tỉnh chồng. Có hai trường hợp xảy ra: Thứ nhất, anh chồng không nhắn lại hoặc không liên lạc thì coi như tốn mấy trăm nghìn đồng cho một cái sim và khoản tiền vừa nạp thẻ, nhưng thắng lợi lớn là chồng mình tử tế chung tình. Tuy nhiên, các bà vợ cũng đừng quá vội mừng vì có thể ông xã cao tay ấn hơn, biết tác giả của trò này là ai rồi nên dễ gì mắc mưu.
Trường hợp thứ hai, anh chồng cũng à ơi lại bằng những tin nhắn đọc cứ thấy ngọt lịm. Bà vợ điên lên, càng tức giận bao nhiêu thì bà lại càng tò mò muốn biết kết cục sẽ đi đến đâu, và thế là tin đi tin lại trong cái thế giới ảo mà một người không mảy may biết gì và cảm thấy nuối tiếc nghĩ rằng, vì sao mình không biết nàng sớm, còn người kia thì có thể biết rõ đối phương tới từng chân tơ kẽ tóc. Có khi nửa đêm vợ gọi điện thoại hỏi han tình hình sức khoẻ lại nói, hôm nay anh làm việc mệt quá nên đi ngủ sớm, từ chối nói chuyện với “Ngan già” và quay sang chát chít với người tình trong mộng vẫn là... “Ngan già”.
Đấy là chưa kể tới chuyện chát chít qua Yahoo, có chị vợ không thể chịu được kết cục của màn kịch mà trong đó chị vừa là đạo diễn vừa là diễn viên chính. Chị gửi lại toàn bộ cuộc chát ướt át đó cho chồng không kèm một lời giải thích. Họ giận nhau, chị thì khóc lóc thảm thiết, bỏ việc cơ quan, chểnh mảng việc gia đình, còn anh thì cảnh giác với mọi điều bất thường. Có khi anh ta còn không dám trả lời tin nhắn thằng bạn vì biết đâu đây là chiêu mới của “sư tử Hà Đông”.
Theo các chuyên gia tư vấn, các cặp vợ chồng nên nhớ câu "đã yêu nhau thì phải tin nhau". Suốt ngày nghi ngờ đức lang quân mà không chịu hiểu tí ti nào về ông ấy thì chỉ rước khổ vào thân, khiến cuộc sống gia đình trở nên ngột ngạt mà thôi.
(Theo Đẹp)