Nạn nhân 'bị mổ nhốt' gửi đơn tố cáo ông Ái
Hôm nay, chị Dương, người bị Thẩm mỹ viện Á Châu số 116A Cao Thắng phường 4, quận 3, TP HCM, mổ bụng và nhốt không cho liên lạc với gia đình từ ngày 26/9 đến ngày 3/10 đã gửi đơn tố cáo ông Nguyễn Xuân Ái lên Thanh tra Sở Y tế TP HCM.
 |
| Chị Dương ngày được công an giải thoát khỏi số 116A Cao Thắng quận 3. Ảnh: Lưu Đức. |
Trong đơn tố cáo chị Dương cho biết, ngày 25/9, chị đến số 350 Trần Phú, phường 7, quận 5, tư vấn cách làm căng da bụng mà không để lại sẹo với toàn bộ chi phí 21 triệu triệu đồng kể cả tiền thuốc.
Đến ngày 26/9, chị Dương trở lại địa chỉ đã tư vấn, được nhân viên ở đây đưa đến địa chỉ 116A Cao Thắng phường 4 quận 3 để thực hiện căng da bụng. Khoảng 12h trưa, chị Dương được tiêm thuốc tê, có 2 người giữ tay và che mặt lại rồi làm gì chị không biết được. Sau đó, chị được đưa xuống bàn nằm, và được cho biết là phải ở lại 2 ngày, đóng tiền phòng 150.000 đồng/ngày.
Nhưng đến 4 ngày sau chị vẫn không được về nhà. Khi chị phản đối vì trung tâm không thực hiện đúng như thỏa thuận, ông Ái hứa sẽ hoàn lại 15 triệu đồng đã nhận, số còn lại sẽ trừ vào tiền điện nước và thuốc men. Chị không đồng ý. Nhưng sau đó, ông Ái không trả lại tiền và tiếp tục giữ chị Dương thêm 2 ngày mà không cho liên lạc với gia đình.
Cuối cùng, chị Dương mượn được điện thoại của một khách hàng gọi gia đình lên đón về. Khi người thân đến yêu cầu để chị Dương được ra về, nhân viên nơi đây bắt phải ký vào một giấy cam kết: nếu vết thương có tai biến gì, ông Ái không chịu trách nhiệm. Sau khi ký, họ vẫn không cho về.
Cuối cùng gia đình phải nhờ công an phường 4, quận 3, đến giải thoát cho chị Dương.
Trong phần đơn tố cáo, chị Dương yêu cầu Sở Y tế buộc ông Ái bồi thường những thiệt hại về vật chất lẫn tinh thần. Đồng thời mong Sở can thiệp để ông Ái "phải trả lời trước pháp luật về hành vi của mình".
Người đưa đơn tố cáo, anh trai chị Dương, cho biết, mặc dù sức khỏe nạn nhân đã ổn định nhưng về tinh thần vẫn còn bị ám ảnh, sợ hãi bởi hành vi của ông Ái. Vết mổ trên bụng vẫn còn chảy nước vàng.
Ngày 13/10, Thanh tra Sở Y tế sẽ có buổi làm việc với ông Ái. Trước đó, ông Ái có khiếu nại với Sở Y tế về việc bị đình chỉ hoạt động Phòng khám chuyên khoa giải phẫu Á Châu số 116A Cao Thắng quận 3.
"Mọi việc sẽ được giải quyết đúng theo trình tự pháp luật. Hiện Sở Y tế chờ kết luận chính thức về việc giám định văn bằng tiến sĩ y khoa của ông Ái từ Đại học Huế. Sở kiên quyết xử lý vụ việc đến nơi đến chốn, không để người dân mất lòng tin với cơ quan quản lý", Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Thế Dũng cương quyết.
Bộ Y tế cũng đã có văn bản yêu cầu Sở Y tế làm rõ và báo cáo về Bộ trước ngày 20/10.
Võ An