Bác sĩ Ái từng có nhiều vi phạm kéo dài
Hơn 10 năm qua, bác sĩ Nguyễn Xuân Ái, người tự ý mổ và nhốt bệnh nhân - có hàng loạt sai phạm, thậm chí thanh tra Sở Y tế từng đề nghị không gia hạn giấy phép hành nghề cho ông. Một báo cáo mới của Sở Y tế TP HCM cho biết như vậy.
Tháng 8/1996, Thanh tra Sở Y tế đã ghi nhận một loạt sai phạm ở cơ sở 32D Thủ Khoa Huân do ông Ái làm chủ, như không niêm yết giá thu tiền; không có danh sách thuốc thường, thuốc cấp cứu và thiết bị cấp cứu; không có sổ sách theo dõi bệnh nhân; không niêm yết phạm vi hành nghề. Giấy phép hành nghề chỉ là một bản photocopy. Bác sĩ giúp việc không trình được bản chính bằng tốt nghiệp, phụ việc không có bằng cấp chuyên môn và không có giấy phép kinh doanh.
 |
| Ông Ái đang hút mỡ bụng và đặt túi ngực cho khách hàng. Đây là chứng cứ cho thấy ông Ái hành nghề vượt quá chức năng cho phép. Ảnh: N.Hữu. |
Hầu như các cơ sở chi nhánh do ông Ái làm chủ tịch hội đồng quản trị đều có chung sai phạm: bảng hiệu không đúng quy định và quảng cáo vượt quá nội dung cho phép. Tại những nơi này, ông Ái thường trương những tấm bảng to đùng ghi chằng chịt các dòng chữ "Hút mỡ, cấy mỡ, giải phẫu ngực, nâng ngực xệ, tắm trắng da, lột da mặt"... bên cạnh đủ thứ danh hiệu rất kêu như "Viện sĩ Hàn lâm viện giải phẫu thẩm mỹ quốc tế & Hoa Kỳ, Thành viên ưu tú Hiệp hội bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ bằng laser"...
Hoạt động bên trong các cơ sở giải phẫu thẩm mỹ của ông Ái cũng đầy sai phạm. Tại cơ sở 160 Nguyễn Trãi, quận 5, thanh tra phát hiện thuốc quá hạn dùng hoặc không rõ nguồn gốc. Cơ sở 781/B12 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, dùng các loại mực xăm môi, xăm mi mắt không có nguồn gốc, hóa đơn chứng từ. Các toa thuốc được in sẵn một loạt thuốc giống nhau, nhưng không có bác sĩ ký tên (chủ cơ sở này là bác sĩ Bảo Hùng, con rể của ông Ái).
Để đối phó với cơ quan chức năng, ông Ái thường sử dụng chiêu “bất hợp tác”. Năm 1998, thanh tra Sở Y tế đến một cơ sở của ông trên đường Nguyễn Trãi, quận 5, để làm việc theo đơn thư tố cáo của người dân. Dù được gọi điện thoại mời về làm việc nhiều lần nhưng ông Ái nhất định không chịu, nhân viên cũng không hợp tác nên thanh tra Sở đành... kéo về.
Cũng trong năm 1998, khách hàng của ông Ái là bà Phạm Thị Kim Vân khiếu nại đến Sở Y tế vì cơ sở của ông này sửa mũi cho bà không như thỏa thuận. Sở Y tế đã 3 lần mời ông Ái đến làm việc nhưng ông vẫn phớt lờ không đến. Sau đó, Thanh tra đã đề xuất ngưng gia hạn giấy phép hoạt động của cơ sở này, nhưng không hiểu sao ông Ái vẫn được gia hạn.
Ngày 3/10 vừa qua, trong vụ “mổ bụng” nhốt bệnh nhân tại cơ sở 116A Cao Thắng phường 4 quận 3, ông Ái cũng áp dụng chiêu tránh mặt. Phó chánh Thanh tra Sở Y tế Phạm Kim Bình trò chuyện qua điện thoại trong 15 phút, yêu cầu chủ cơ sở có mặt để giải quyết vụ việc, nhưng ông Ái vẫn không đến.
Để né tránh những rắc rối trước pháp luật, ông Ái không cung cấp bất kỳ giấy tờ gì cho khách hàng, nếu cung cấp cũng ghi chung chung, không có chữ ký. Trường hợp khách hàng phản ánh, ông Ái tìm cách thỏa thuận việc đền bù và khách hàng thường chọn giải pháp thỏa thuận.
"Do đó, biết chắc là ông Ái hành nghề quá chức năng, vi phạm pháp luật nhưng tìm bằng chứng để chứng minh thì không dễ vì ông ta rất khôn lanh, không để lại bất kỳ dấu vết nào phía sau", một cán bộ thanh tra Sở Y tế nói.
|
Ngày 10/10, tiến sĩ Hoàng Văn Ngoạn, Phó phòng Đào tạo Đại học Y khoa Huế, cho biết: “Theo hồ sơ lưu trữ của Hội đồng Khảo sát luận án tốt nghiệp, ngày 29/1/1972, Trường Y khoa đại học, thuộc Viện Đại học Huế có công nhận 29 thí sinh tốt nghiệp y khoa đại học, ông Nguyễn Xuân Ái xếp hạng 28. Ngày 30/12/1972, giáo sư Lê Thanh Minh Châu, Viện trưởng Viện Đại học Huế lúc đó, duyệt danh sách này, nhưng hồ sơ lưu trữ về sổ cấp bằng tốt nghiệp của Đại học Y khoa Huế hằng năm thì không hề có tên ông Nguyễn Xuân Ái. Nếu được nhận bằng, lúc ấy các tân bác sĩ phải có ảnh dán vào hồ sơ lưu trữ và dấu vân tay, điều này chứng tỏ ông Nguyễn Xuân Ái không nhận bằng tốt nghiệp”.
Về việc ông Nguyễn Xuân Ái đang sở hữu tấm bằng tiến sĩ y khoa được Viện Đại học Huế cấp ngày 27/4-/975, TS Ngoạn nói: "Tôi đã thấy tấm bằng tiến sĩ của ông Ái khi Phòng PA 25 - Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế mang đến xác minh. Tôi đã trả lời cho họ bằng văn bản: Bằng tiến sĩ của ông Nguyễn Xuân Ái không phải do trường cấp. Mẫu bằng của Viện Đại học Huế lúc ấy cũng rất khác mẫu bằng của ông Ái. Hơn nữa, ngày 27/4/1975 Huế mới giải phóng được 31 ngày. Các trường đại học tạm đóng cửa, viện đại học cũng giải tán, ai ở đó mà cấp bằng tiến sĩ. Thời gian này, tôi là một trong những người ở lại bảo vệ trường, nên biết rất rõ tình hình. Ông Ái không hề làm tiến sĩ ở Trường Đại học Y khoa Huế. Về văn bằng tiến sĩ của ông Nguyễn Xuân Ái đang sử dụng, có thể ông ta xin cấp bằng này ở đâu đó". |
(Theo Người Lao Động)