Thứ tư, 11/7/2007, 06:22 GMT+7

Người Việt quá chú trọng chuẩn mực xưa cũ

Nếu ai cho rằng "Nhật ký Vàng Anh" là series phim ít tính giáo dục, không cần thiết hay muốn dừng phát sóng thì hãy nhìn vào con số người xem, luôn lên đến hàng nghìn. Đó mới là những con người mới, không bảo thủ như đa số người Việt hiện nay. (Judge)

Người gửi: Judge

Những ai chê bai Nhật ký Vàng Anh đến giờ này có lẽ chính là những người chẳng bao giờ biết con em mình học tập ở trường như thế nào.

Ngoại trừ học sinh cấp 1 (đến bây giờ cũng còn rất ít) thì học sinh cấp 2, cấp 3 gọi nhau "ông, bà" là rất lịch sự rồi. Học sinh giờ chỉ nói "tao, mày" thôi. Đạo diễn đã cho mọi người thấy một đời sống học đường rất thực, sao lại gọi là chợ búa? Chính những ai chê bai như vậy là những người không biết chút gì về cuộc sống ở trường của con em mình ra sao.

Về chuyện đầu tóc, quần áo, đạo diễn vẫn đang cố, nhưng làm sao có thể làm đại trà. Tuổi này, những chuyện như vậy là bình thường. Hơn nữa, nếu các nhân vật lại là con nhà nghèo vượt khó, quần áo không đủ mặc thì series này lại thành chương trình khuyến học chứ đâu được như bây giờ. Dàn diễn viên không phải phô trương sự giàu có, mà họ lấy đó nhằm tạo ra và giải quyết nhiều tình huống tuổi teen. Và những tình huống đó thật sự rất đáng suy nghĩ.

Nhật ký Vàng Anh thực ra là một phim đáng xem. Chỉ tiếc người Việt quá chú trọng đến cái gọi là "chuẩn mực" vốn quá xưa cũ (phong kiến quá mức) và lạc hậu nên có những nhận xét không hay.

Nếu ai cho rằng Nhật ký Vàng Anh là series phim ít tính giáo dục, không cần thiết hay muốn dừng phát sóng thì hãy nhìn vào con số người xem, luôn lên đến hàng nghìn. Đó mới là những con người mới, không bảo thủ như đa số người Việt hiện nay.

Link Site
Cảm xúc âm nhạc
Bạn yêu thích một ca khúc nào đó và dâng tràn cảm xúc mỗi lần lắng nghe? Bạn muốn gửi một bài hát hay và ý nghĩa đến người thân yêu cùng lời đề tặng? Hãy chia sẻ tại đây. "Cảm xúc âm nhạc" của VnExpress sẽ giúp bạn bày tỏ tấm lòng.
Beyonce bất cần một cách… quyến rũ (Lê Giang)
Tâm sự chú bê con (Nguyễn Hoàn)
Có ai biết trước những giấc mơ của chính mình? (Lê Giang)
Hãy chờ em ở cuối con đường (Tuongvicanhmong)
Có lẽ nào anh lại quên em... (Cô gái chân tình)
Thử làm phóng viên
Cung cấp thông tin, hình ảnh về những ngôi sao bạn gặp. Chia sẻ tại đây.
 
 
 
 
Lien he quang cao