Thứ tư, 4/7/2007, 04:55 GMT+7

Diễn viên 'Nhật ký Vàng Anh' bị bắt già trước tuổi

Đã là học sinh, nhiệm vụ ưu tiên là học tập chứ không phải vui chơi, sành điệu. Tôi không đồng ý với đạo diễn khi sắp tới kỳ thi mà học sinh phải giải quyết các mâu thuẫn đâu đâu, chẳng liên quan đến học hành thi cử. (Nguyễn Huy Hoàng - Thu Van)

Người gửi: nguyễn huy hoàng
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Nhật Ký Vàng Anh

Tôi đồng ý với ý kiến tạm thời dừng Nhật ký Vàng Anh cho tới khi nhà sản xuất thay đổi gu thời trang, cách ăn nói của nhân vật trong phim. Ngoài ra, phim cũng chưa thực tế với đời sống học đường. Đã là học sinh, nhiệm vụ ưu tiên là học tập chứ không phải vui chơi, sành điệu. Tôi không đồng ý với đạo diễn khi sắp tới kỳ thi mà học sinh phải giải quyết các mâu thuẫn đâu đâu, chẳng liên quan đến học hành thi cử. Học sinh gì mà liên tục vào quán, điện thoại réo, thời trang sành điệu. Nhà sản xuất bắt họ già trước tuổi rất nhiều.

Tuy nhiên, ở khía cạnh nào đó Nhật ký Vàng Anh cũng đáp ứng được lời giải đáp cho những rắc rối tâm lý tuổi mới lớn.

Người gửi: Thu Van
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Nhật ký Vàng Anh là phim về tuổi teen ở nước nào?

Tôi có một số cháu ở quê lên chơi, nhân dịp phát sóng Nhật ký Vàng Anh, tôi nghe các cháu bình luận với nhau: "Các bạn thành phố thích thật đấy. Chẳng thấy họ lao động gì mà toàn ở nhà đẹp, dùng đồ hiệu, mới tuổi teen mà toàn thấy nói chuyện yêu đương, chẳng bù cho các bạn ở quê mình".

Trước đây tôi thấy hai con tôi rất háo hức chờ xem Nhật ký Vàng Anh phần 1 và chờ đợi rất lâu để xem Nhật ký Vàng Anh phần 2. Còn tôi do bận công tác nên chưa được xem tập nào. Sau khi nghe các cháu nói chuyện, tôi quyết định xem một tập.

Xem xong, tôi thấy đúng là phim có sự lôi cuốn tuổi teen vì gần như đưa chúng vào một thế giới khác lạ - thế giới của một tỷ lệ rất nhỏ người Việt Nam tại các thành phố lớn. Các cảnh quay về đời sống trong phim tôi e rằng sẽ làm rầu lòng các cháu ở nông thôn, nhất là các cháu ở vùng sâu, vùng xa khi so sánh với cuộc sống thực của chúng.

Link Site
Cảm xúc âm nhạc
Bạn yêu thích một ca khúc nào đó và dâng tràn cảm xúc mỗi lần lắng nghe? Bạn muốn gửi một bài hát hay và ý nghĩa đến người thân yêu cùng lời đề tặng? Hãy chia sẻ tại đây. "Cảm xúc âm nhạc" của VnExpress sẽ giúp bạn bày tỏ tấm lòng.
Beyonce bất cần một cách… quyến rũ (Lê Giang)
Tâm sự chú bê con (Nguyễn Hoàn)
Có ai biết trước những giấc mơ của chính mình? (Lê Giang)
Hãy chờ em ở cuối con đường (Tuongvicanhmong)
Có lẽ nào anh lại quên em... (Cô gái chân tình)
Thử làm phóng viên
Cung cấp thông tin, hình ảnh về những ngôi sao bạn gặp. Chia sẻ tại đây.
 
 
 
 
Lien he quang cao