Thứ ba, 3/7/2007, 05:45 GMT+7

Diễn viên chính trong 'Nhật ký Vàng Anh 2' quá già

Thật ra trong các trường học cấp 3, có nhiều bạn trẻ trông già hơn so với tuổi, nhưng những cô cậu bé đó vẫn mang vẻ ngây thơ trong sáng chứ không giống Thuỳ Linh của Vàng Anh 2. (Trần Quế Chi - Angel Sunny)

Người gửi: Trần Quế Chi
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: nhận xét về Nhật ký Vàng Anh 2

Tôi rất thất vọng về Nhật ký Vàng Anh 2. Học sinh mà ăn mặc sành điệu quá. Tôi nghĩ nên để các nhân vật ăn mặc, trang điểm giản dị hơn, và quan trọng phải thể hiện được nét trong sáng tuổi học trò.

Ngoài ra, nên tập trung suy nghĩ nhiều hơn về cách giải quyết của các nhân vật trong từng vấn đề học tập cụ thể, qua đó thấy được tư duy cũng như tính cách của từng người mà vẫn biểu lộ được tính học trò trong sáng.

Trong phần 2, các vấn đề đưa ra quá đỗi đơn giản. Các em ngày nay thông minh hơn rất nhiều để giải quyết các tình huống đó, đâu cần phải đặt ra thành câu hỏi như vậy.

Người gửi: angel_sunny2006
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Nhật Ký Vàng Anh II

Trong phần 2, nhân vật Vàng Anh hơi già, dù đã cố gắng ngây thơ nhưng nhiều đoạn biểu lộ tính cách không đạt. Điều đó tạo ra sự cứng nhắc, gò bó cho nhân vật. Tôi không thích Vàng Anh phần 2.

Thật ra trong các trường học cấp 3, có nhiều bạn trẻ trông già hơn so với tuổi, nhưng những cô cậu bé đó vẫn mang vẻ ngây thơ trong sáng chứ không giống Thuỳ Linh của Vàng Anh 2.

Nói về trang phục của diễn viên, tôi thấy thế là đẹp, không bị cứng nhắc. Đến trường các bạn vẫn mặc đồng phục, còn đi chơi hay gặp mặt bên ngoài thì rất trẻ trung và sôi động, hợp thời trang. Đây cũng là một cách thu hút các bạn trẻ xem phim.

Dù sao, tôi vẫn thích Vàng Anh phần 1 hơn.

Link Site
Cảm xúc âm nhạc
Bạn yêu thích một ca khúc nào đó và dâng tràn cảm xúc mỗi lần lắng nghe? Bạn muốn gửi một bài hát hay và ý nghĩa đến người thân yêu cùng lời đề tặng? Hãy chia sẻ tại đây. "Cảm xúc âm nhạc" của VnExpress sẽ giúp bạn bày tỏ tấm lòng.
Beyonce bất cần một cách… quyến rũ (Lê Giang)
Tâm sự chú bê con (Nguyễn Hoàn)
Có ai biết trước những giấc mơ của chính mình? (Lê Giang)
Hãy chờ em ở cuối con đường (Tuongvicanhmong)
Có lẽ nào anh lại quên em... (Cô gái chân tình)
Thử làm phóng viên
Cung cấp thông tin, hình ảnh về những ngôi sao bạn gặp. Chia sẻ tại đây.
 
 
 
 
Lien he quang cao