Thứ tư, 4/10/2006, 04:36 GMT+7

Trang phục của Miss VN cần đa dạng hơn

Qua báo chí, tôi thấy hầu hết trong ảnh Thuý đều mặc áo dài. Nên nhớ việc chọn trang phục truyền thống chỉ mang tính giới thiệu đến bạn bè các nước khác, nhưng lúc nào cũng nhất nhất trang phục đó, nó làm cho người ta cảm thấy đơn điệu và tẻ nhạt. (Hong Anh)

Người gửi: Hong Anh
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Hầu hết trang phục của Phương Thuý là áo dài

Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của 2 bạn Thuc NghiQuang Phu.
Tôi thấy Phương Thuý có rất nhiều trang phục do nhà may Việt Hùng chuẩn bị cho cô rất đẹp và quyến rũ. Tuy nhiên, tôi không hiểu tại sao đêm chung kết, Phương Thuý lại chọn trang phục như vậy. Bộ trang phục đen từ đầu tới chân làm cho Thuý như một cột đen di chuyển trên sân khấu.

Việc chọn trang phục truyền thống phải tuỳ từng hoàn cảnh. Nếu trong đêm chung kết, tất cả các nước đều chọn trang phục truyền thống. Việt Nam mặc áo dài, Trung Quốc áo sườn xám, Nhật mặc kimono, còn các nước Hồi giáo thì mặc trang phục truyền thống của họ, chỉ được phép hở đôi mắt... lúc đó tôi không biết người xem còn có thể phân biệt được đây là cuộc thi Miss World hay là cuộc thi về trang phục truyền thống của các nước.

Qua báo chí, tôi thấy hầu hết các ảnh của Thuý đều là những ảnh có trang phục áo dài (ít nhất đến 4 bộ: màu trắng, màu vàng, màu đen hình công - thi trang phục tự chọn và đêm chung kết). Nên nhớ là việc chọn trang phục truyền thống chỉ mang tính giới thiệu đến bạn bè các nước khác, nhưng lúc nào cũng nhất nhất trang phục đó, nó làm cho người xem cảm thấy đơn điệu và tẻ nhạt. Việt Nam thấy đẹp nhưng có thể nhiều nước khác lại không cảm nhận được nét đẹp đó. Nên chăng trang phục của Hoa hậu Việt Nam dự thi cần phải đa dạng hơn và thích hợp hơn?

Link Site
Cảm xúc âm nhạc
Bạn yêu thích một ca khúc nào đó và dâng tràn cảm xúc mỗi lần lắng nghe? Bạn muốn gửi một bài hát hay và ý nghĩa đến người thân yêu cùng lời đề tặng? Hãy chia sẻ tại đây. "Cảm xúc âm nhạc" của VnExpress sẽ giúp bạn bày tỏ tấm lòng.
Beyonce bất cần một cách… quyến rũ (Lê Giang)
Tâm sự chú bê con (Nguyễn Hoàn)
Có ai biết trước những giấc mơ của chính mình? (Lê Giang)
Hãy chờ em ở cuối con đường (Tuongvicanhmong)
Có lẽ nào anh lại quên em... (Cô gái chân tình)
Thử làm phóng viên
Cung cấp thông tin, hình ảnh về những ngôi sao bạn gặp. Chia sẻ tại đây.
 
 
 
 
Lien he quang cao