Thứ tư, 4/10/2006, 04:59 GMT+7

Cần có trang phục hiện đại cho một cuộc thi hiện đại

Nếu chúng ta chú ý vào tính hiệu quả của cuộc thi hoa hậu thì có lẽ nên chú trọng những trang phục thịnh hành của toàn thế giới. Nếu chúng ta làm khác đi, có lẽ chúng ta cũng được chọn, nhưng được chọn là để làm phong phú thêm đội hình, nhưng để trao giải thì có lẽ không. (Trác Thanh Dũng)

Người gửi: Trác Thanh Dũng
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Phải có tính cách hiện đại trong trang phục của một cuộc thi sắc đẹp thời hiện đại

Việc tôn trọng áo truyền thống là tốt, nhưng không phải tán dương nó mọi lúc. Đúng là họ (Hàn Quốc, Ấn Độ) có sử dụng áo dân tộc của họ nhưng mà là cách điệu. Nhưng khách quan mà nói, bạn có thấy nó phù hợp với tiêu chuẩn đẹp hay không? Hay cứ thấy người ta có, mình làm theo có nghĩa là không sai? Những nước ấy có nước nào xứng đáng để được vương miện hay không? Liệu bạn ngưỡng mộ những cái áo hay ngưỡng mộ sắc đẹp. Bất cứ quốc gia nào cũng cảm thấy vẻ đẹp trong trang phục truyền thống của họ.

Cuộc thi Hoa hậu là cuộc thi của sắc đẹp trong thời đại chúng ta đang sống. Vì chúng ta là người châu Á nên đôi khi có những thiện cảm nhất định đối với một số trang phục dân tộc châu Á nào đó. Người ta có thể chọn châu Á để làm tăng thêm phần giá trị cho cuộc thi Hoa hậu, nhưng nếu chúng ta là những người thuộc chủng tộc còn lại của thế giới, liệu chúng ta có hài lòng cho những dân tộc xa lạ chiếm những giải thưởng chỉ vì họ có vẻ đẹp lạ lẫm hay không? Có lẽ có, nhưng điều đó khó có khả năng xảy ra.

Nếu chúng ta chú ý vào tính hiệu quả của cuộc thi hoa hậu thì có lẽ nên chú trọng những trang phục thịnh hành của toàn thế giới. Nếu chúng ta làm khác đi, có lẽ chúng ta cũng được chọn, nhưng được chọn là để làm phong phú thêm đội hình, nhưng để trao giải thì có lẽ không.

Link Site
Cảm xúc âm nhạc
Bạn yêu thích một ca khúc nào đó và dâng tràn cảm xúc mỗi lần lắng nghe? Bạn muốn gửi một bài hát hay và ý nghĩa đến người thân yêu cùng lời đề tặng? Hãy chia sẻ tại đây. "Cảm xúc âm nhạc" của VnExpress sẽ giúp bạn bày tỏ tấm lòng.
Beyonce bất cần một cách… quyến rũ (Lê Giang)
Tâm sự chú bê con (Nguyễn Hoàn)
Có ai biết trước những giấc mơ của chính mình? (Lê Giang)
Hãy chờ em ở cuối con đường (Tuongvicanhmong)
Có lẽ nào anh lại quên em... (Cô gái chân tình)
Thử làm phóng viên
Cung cấp thông tin, hình ảnh về những ngôi sao bạn gặp. Chia sẻ tại đây.
 
 
 
 
Lien he quang cao