Thứ ba, 3/10/2006, 05:20 GMT+7

Ủng hộ việc mặc áo dài ở chung kết Miss World

Nếu bộ đồ dân tộc của mình trông vừa đẹp vừa sang, lại không vướng víu gì khi đi lại thì tại sao không mặc? Trong đêm chung kết, Miss Hàn Quốc mặc một bộ hanbok cách điệu, còn Hoa hậu Ấn Độ diện sari cách điệu đấy thôi. (Stephanie Tran)

Người gửi: Stephanie Tran
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Tôi ủng hộ việc mặc áo dài trong đêm chung kết Hoa Hậu Thế Giới.

Tôi không đồng ý với quan điểm của bạn Ngô Quang Phú về việc mặc áo dài trong đêm chung kết Hoa hậu Thế giới. Áo dài Việt Nam rất đẹp, tại sao lại không nên mặc?

Bạn Ngô Quang Phú có nói các Hoa hậu nước khác đều không mặc bộ đồ dân tộc của họ. Nếu tôi không nhìn nhầm trong ảnh thì Hoa hậu Hàn Quốc có mặc một bộ hanbok cách điệu trong đêm chung kết (và không chỉ trong đêm chung kết mà còn những lúc khác nữa). Miss Korea 2005 cũng có mặc một bộ hanbok cách điệu với hình một con hổ trên mặt vải trong đêm chung kết 2005, và cả Miss Korea 2004! Nói chung các Miss Korea rất hay mặc bộ hanbok của họ trong các đêm chung kết HHTG. Còn Miss India thì mặc một bộ sari cách điệu.

Nếu bộ đồ dân tộc của mình trông vừa đẹp vừa sang, lại không vướng víu gì khi đi lại thì tại sao không mặc?

Tôi đồng ý là chiếc khăn vành dây cao có làm Hoa hậu Mai Phương Thuý trông hơi mất cân xứng, và chiếc khăn đó trông cũng hơi vướng, có lẽ để đầu trần đêm hôm đó đẹp hơn nhiều. Theo tôi, áo dài đen của Miss Vietnam trong đêm chung kết trông cũng hơi cứng do tà áo sau phủ đầy lông công.

Nhưng tôi rất ủng hộ việc mặc áo dài trong đêm chung kết Hoa hậu Thế giới bởi áo dài Việt Nam trông rất đẹp và rất sang, lại tôn lên vẻ đẹp của nguời phụ nữ VN nữa!

Link Site
Cảm xúc âm nhạc
Bạn yêu thích một ca khúc nào đó và dâng tràn cảm xúc mỗi lần lắng nghe? Bạn muốn gửi một bài hát hay và ý nghĩa đến người thân yêu cùng lời đề tặng? Hãy chia sẻ tại đây. "Cảm xúc âm nhạc" của VnExpress sẽ giúp bạn bày tỏ tấm lòng.
Beyonce bất cần một cách… quyến rũ (Lê Giang)
Tâm sự chú bê con (Nguyễn Hoàn)
Có ai biết trước những giấc mơ của chính mình? (Lê Giang)
Hãy chờ em ở cuối con đường (Tuongvicanhmong)
Có lẽ nào anh lại quên em... (Cô gái chân tình)
Thử làm phóng viên
Cung cấp thông tin, hình ảnh về những ngôi sao bạn gặp. Chia sẻ tại đây.
 
 
 
 
Lien he quang cao