Thứ sáu, 15/9/2006, 05:55 GMT+7

Cái gì cũng có ý nghĩa riêng của nó

Việc Hoa hậu VN mang cây xương rồng hay một cây nào khác sang dự thì theo tôi nghĩ là đã có sự cân nhắc, lựa chọn của cô ấy và những người xung quanh cô ấy. Quan trọng là việc làm đó phải phát huy được hiệu quả là truyền bá ra thế giới những nét đẹp truyền thống của dân tộc VN. (Anh Tuan, Dương Thúy)

Người gửi: anh tuan
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Bieu tuong cay nao cho viet nam

Từ bé tôi đã thích cây tre VN, vì nó sớm xuất hiện trong những cuốn sách giáo khoa đầu đời của tôi. Và nhiều những cây khác nữa, tôi thấy cây nào cũng đẹp, cũng quý, chúng đều chung sống, phát triển trên đất nước VN.

Việc Hoa hậu Việt Nam mang cây xương rồng hay một cây nào khác sang dự thì theo tôi nghĩ là đã có sự cân nhắc, lựa chọn của cô ấy và những người xung quanh cô ấy. Quan trọng là việc làm đó phải phát huy được hiệu quả là truyền bá ra thế giới những nét đẹp truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc VN, tôn vinh lòng tự hào dân tộc.

Người gửi: Dương Thuý
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Cái gì cũng có ý nghĩa riêng của nó

Theo tôi thì tất cả mọi thứ trên đời này đều có ý nghĩa riêng của nó. Vì thế tôi nghĩ Phương Thuý chọn cây xương rồng không có gì là vô lý cả. Luật đâu có viết Miss Việt Nam chỉ được phép chọn cây tre làm biểu tượng. Người Việt Nam đâu chỉ gắn liền với hình ảnh cây tre. Chúng ta không nên giữ mãi một quan niệm, hình ảnh mà nên đi tìm những cái mới đẹp hơn (tất nhiên là trên cơ sở của cái cũ). Tôi nghĩ chúng ta nên tôn trọng lựa chọn của Phương Thuý. Vì cô ấy là người mà chúng ta đã chọn làm Hoa hậu đai diện cho toàn thể Việt Nam cơ mà. Chúng tôi luôn ở bên bạn, đất nước Việt Nam luôn ở bên bạn, Phương Thuý à!

Link Site
Cảm xúc âm nhạc
Bạn yêu thích một ca khúc nào đó và dâng tràn cảm xúc mỗi lần lắng nghe? Bạn muốn gửi một bài hát hay và ý nghĩa đến người thân yêu cùng lời đề tặng? Hãy chia sẻ tại đây. "Cảm xúc âm nhạc" của VnExpress sẽ giúp bạn bày tỏ tấm lòng.
Beyonce bất cần một cách… quyến rũ (Lê Giang)
Tâm sự chú bê con (Nguyễn Hoàn)
Có ai biết trước những giấc mơ của chính mình? (Lê Giang)
Hãy chờ em ở cuối con đường (Tuongvicanhmong)
Có lẽ nào anh lại quên em... (Cô gái chân tình)
Thử làm phóng viên
Cung cấp thông tin, hình ảnh về những ngôi sao bạn gặp. Chia sẻ tại đây.
 
 
 
 
Lien he quang cao