Thứ sáu, 11/7/2008, 11:30 GMT+7

Xử lý vụ Ronaldo ư? Thật là đơn giản

CR7 chơi bóng hay, nhất là trong mùa 2007 - 2008 và đó là điều mà chúng ta đã được chứng kiến và tận hưởng. Tuy nhiên, trong bóng đá thì một cầu thủ chơi bóng hay chưa phải là tất cả, để "trọng nhân" thì chúng ta nên xem xét đến cả hai khía cạnh "tài" và "đức". (Ba Sang)

Vậy bên lề sân cỏ thì CR7 là người như thế nào? Theo ý kiến của tôi thì CR7 không có đủ tố chất để chiếm trọn niềm tin của của các câ u lạc bộ, huấn luyện viên, đồng đội cũng như toàn bộ những ai yêu bóng đá.

Biểu hiện cụ thể như sau:

- Thứ nhất: "qua cầu rút ván", "không trung thành", "không tôn trọng những giá trị sơ khai, cốt lõi đã giúp đỡ Ronaldo có được thành công như ngày hôm nay".

- Thứ hai: "lập trường không kiên định, dễ lung lay bởi tác động bên ngoài", "thiếu bản lĩnh của một con người lớn"

- Thứ ba: "ích kỷ cá nhân cao", "không phải là một người hào phóng, quảng đại, dám làm, dám chịu".

- Thứ tư: "Lối sống tha hoá, truỵ lạc".

Nói tóm lại theo quan điểm của tôi thì CR7 chỉ là một cầu thủ nhỏ bé, tầm thường. Giữ anh ta lại thì như là giữ một cái "bướu" vậy. Calderon chỉ là một kẻ chơi ngông thôi, chứ đến Real thì CR7 chẳng làm nên chuyện gì lớn đâu.

Tôi khuyên MU nên bán CR7, với tài năng của Sir Ferguson và uy tín của MU thì số tiền gần 100 triệu euro thu được từ vụ chuyển nhượng này sẽ giúp MU xây dựng những cầu thủ lớn và tạo đà cho sự phát triển bền vững hơn, thịnh vượng hơn.