Andrei Arshavin thật tuyệt vời
Andrei Arshavin là cầu thủ quá tuyệt vời. Mặc dù thi đấu chỉ ba trong số năm trận của đội Nga, anh đã thể hiện đẳng cấp của mình ở hai trận đầu tiên với Thụy Điển và đặc biệt là với Những cơn lốc màu da cam Hà Lan. (Hungpv)
>HLV Wenger và Mourinho nghi ngờ chất lượng của Arshavin
Tôi đồng ý với các HLV Wenger và Mourinho rằng bằng đó trận đấu là chưa đủ để đưa ra nhiều nhận xét về tuyển thủ Nga khi phải thi đấu với các giải đấu vô cùng khắc nghiệt ở Anh, Ý, Đức hay Tây Ban Nha. Tuy vậy cứ thử lấy cách anh ấy thể hiện so sánh với những tên tuổi lớn như Thierry Henry, Luca Toni, Mario Gomez, bạn có thể nhận thấy sự khác biệt từ anh ấy khi phải thi đấu tại một trong những giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh.
Công bằng mà nói, ngay cả những cầu thủ đã thành công ở Euro 2008 cũng chưa hẳn không có những trận đấu gây thất vọng. Lấy ví dụ Michael Ballack đã không thể hiện được mình trong trận đấu với Croatia và Tây Ban Nha; hay vua phá lưới David Villa cũng đã ghi cả bốn bàn thắng trong hai trận đầu tiên chứ anh chưa hẳn đã xuất sắc trong tất cả các trận đấu mà anh có mặt. Điều này khẳng định tính khắc nghiệt của giải đấu Euro và càng nói lên rằng những thể hiện của Andrei Arshavin ở hai trong ba trận đấu của anh đã tạo cơ hội cho anh trở thành một tên tuổi lớn ở tương lai.
- Chức vô địch thuyết phục cho Tây Ban Nha (30/06)
- Hò Tây Ban Nha vô địch (30/06)
- Thơ chung kết Euro 2008 (30/06)
- Bạc nhược đội tuyển Nga (27/06)
- Lippi thay Donadoni, sự đổi thay bắt buộc (27/06)
- Lippi và sự trở lại ngọt ngào (27/06)
- Cảm ơn Thổ Nhĩ Kỳ (26/06)
- Tài Joachim Loew, phục Terim (26/06)
- Tây Ban Nha sẽ thắng Nga (25/06)
- Bóng đá và bạn gái (24/06)
- Viva Spanish (23/06)
- Niềm vui sướng sau 20 năm (23/06)
- Nga vẫn có điểm yếu (23/06)
- Hà Lan thua, với tôi Euro 2008 thế là hết! (23/06)
- Tạm biệt và hẹn gặp lại, 'Azzurra'! (23/06)




E-mail
Bản In













Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress