Bạc nhược đội tuyển Nga
Thật sự thất vọng cho đội tuyển Nga. Trong trận đấu gặp Hà Lan, người Nga chứng tỏ thế nào là bóng đá tấn công tổng lực, nhưng đó là trước một Hà Lan bạc nhược và cẩn trọng trong lối chơi. (Kinh Can)
Nhưng đến trận gặp Tây Ban Nha người Nga lại lặp kiểu đá bạc nhược của người Hà Lan. Một Arshavin mất hút trong cả trận đấu, người ta kỳ vọng vào cầu thủ của Zenit quá nhiều, báo chí đã thổi phồng một nhân vật làm cho cầu thủ này bị tâm lý và bị đối phương bắt bài nên không thể hiện được gì.
Trong khi đó lối chơi của những chú bò tót lại rất khoa học và các đợt lên tấn công của họ rất nhịp nhàng. Hệ quả tất yếu của những đợt lên bóng đó là bàn thắng. Để quá nhiều sơ hở nơi hàng phòng ngự, những chú Gấu Nga đã nhận thêm 2 phát đạn nữa để rồi chia tay với EURO 2008.
Huấn luyện viên Hiddink lại lỗi hẹn thêm một lần nữa với chung kết. Tây Ban Nha vào chung kết là hợp lý.
- Lippi thay Donadoni, sự đổi thay bắt buộc (27/06)
- Lippi và sự trở lại ngọt ngào (27/06)
- Cảm ơn Thổ Nhĩ Kỳ (26/06)
- Tài Joachim Loew, phục Terim (26/06)
- Tây Ban Nha sẽ thắng Nga (25/06)
- Bóng đá và bạn gái (24/06)
- Viva Spanish (23/06)
- Niềm vui sướng sau 20 năm (23/06)
- Nga vẫn có điểm yếu (23/06)
- Hà Lan thua, với tôi Euro 2008 thế là hết! (23/06)
- Tạm biệt và hẹn gặp lại, 'Azzurra'! (23/06)
- Hãy cổ vũ cho thứ bóng đá tấn công đẹp mắt của Nga (22/06)
- Tuyệt vời "Gấu" Nga (22/06)
- Thơ chia buồn thất bại của Pháp tại Euro 2008 (19/06)
- Thơ mừng chiến thắng của Hà Lan (19/06)




E-mail
Bản In













Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress