Thứ sáu, 27/6/2008, 11:35 GMT+7

Lippi và sự trở lại ngọt ngào

"Gã đầu bạc" là một người đàn ông đích thực, một nhà cầm quân giỏi, hội đủ phẩm chất cần thiết để đưa tuyển Italy trở lại vinh quang. (Phan Hành Sơn).
>Donadoni mất chỗ, Lippi tái xuất cùng tuyển Italy

Đọc bài Lippi trở lại, tôi, một tifoso chính hiệu, cảm thấy vô cùng phấn khởi và lạc quan. Đó là cảm xúc trái ngược hoàn toàn với những gì tôi suy nghĩ trong những ngày Donadoni ngồi trên chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Italy. Lippi, một "gentleman" đích thực, có những đặc trưng của một HLV lớn của bóng đá Italy cùng những phẩm chất cần thiết để đưa "Binh đoàn thiên thanh" đến vinh quang trong thời gian tới. Đó là sự khôn ngoan, tinh thần cầu thị, cách cư xử chín chắn, uy tín của một nhà cầm quân giàu thành tích.

Những gì Lip đã làm cho tuyển Italy đều có ý nghĩa rất tích cực đối với nền bóng đá thế giới, đặc biệt là thứ bóng đá đẹp trên nền tảng khoa học. Tại World Cup 2006, người Đức có một thứ bóng đá khoa học, người Argentina có một thứ bóng đá hoa mỹ, người Brazil có một dàn sao. Nhưng Italy của Lippi mới là nhà vô địch và chiếm trọn tình cảm của các CĐV thích thưởng thức một thứ bóng đá đỉnh cao: hoa mỹ nhưng khoa học, ngẫu hứng nhưng đầy lý trí. Nếu bạn gặp một con người như vậy, rất tình cảm nhưng lại đầy lý trí, thì có gì ngạc nhiên nếu bạn thấy họ được rất nhiều người yêu mến.

Tự sâu thẳm con tim mình, tôi tin mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp với "Binh đoàn thiên thanh" trong nhiệm kỳ thứ hai của Lippi. Họ có thể không bảo vệ được ngôi vô địch thế giới tại World Cup 2010, nhưng chắc chắn, những các tifosi sẽ lại được thưởng thức thứ bóng đá đỉnh cao mỗi khi thày trò Lippi xuất trận. Tuyển Italy, Lippi và các tifosi thân mến, tôi mong mọi chuyện tốt đẹp. Tôi yêu các bạn!