Thứ hai, 23/6/2008, 17:49 GMT+7

Nga vẫn có điểm yếu

Thật sự đội tuyển Nga đến thời điểm này rất thành công ở lối chơi đẹp mắt như một Hà Lan 2. Tuy nhiên việc phụ thuộc quá nhiều vào Arshavin sẽ là trở ngại lớn nhất của Nga khi gặp bế tắc. (Jame)

Nếu nhìn kỹ những bàn thắng gần đây của Nga thì đều thấy xuất phát từ một kịch bản: Arshavin đi bóng hoặc nhận đường chuyền rồi di chuyển sâu sát biên sau đó chuyền ngược lại hoặc căng ngang cho các cầu thủ còn lại ghi bàn. Việc trình độ không đồng đều trong đội tuyển Nga cũng là điều khó khăn cho họ.

Hãy nhìn cách Nga thi đấu khi không có số 10 và cách họ thua thế nào trước Tây Ban Nha ngày ra quân! Mặc dù tới thời điểm này ấn tượng nhất với tôi là Nga và đúng hơn là Arshavin, cầu thủ theo tôi là xuất sắc nhất giải nếu ai đã từng xem cậu ấy thi đấu ở Zenit. Tây Ban Nha sẽ gặp Nga nhưng có thể nói đây là trận đấu Tây Ban Nha gặp Hiddink + Arshavin!