Thứ hai, 23/6/2008, 16:52 GMT+7

Tạm biệt và hẹn gặp lại, 'Azzurra'!

HLV Donadoni nói không sai, các học trò của ông đã chiến đấu hết mình và chỉ kém may mắn mới bị loại khỏi Euro 2008. (TifosoPLK).
>'Người Italy nên tự hào dù đội nhà bị loại'

Đúng là Italy của năm 2008 không còn mạnh như chính họ cách đây 2 năm, thuở còn Lippi trên băng ghế chỉ đạo. Họ thiếu chắc chắn trong phòng ngự và không còn tiềm ẩn sự bùng nổ trong những tình huống tấn công. Nguyên nhân thì có nhiều, Cannavaro vắng mặt, năng lực yếu kém của HLV Donadoni, hoặc thiếu may mắn (như cách Italy gục ngã trên chấm phạt đền và bị loại)...

Nhưng ở đời có quy luật thịnh suy. Chu kỳ thành công của Italy bắt đầu cách đây 4 năm, khi Lippi ngồi vào ghế HLV trưởng, đạt đến đỉnh điểm thành công sau đó 2 năm khi họ đăng quang ngôi vô địch thế giới trong đêm hoa đăng ở Berlin. Và với thất bại hôm qua, có lẽ chu kỳ ấy đã đi đến điểm kết thúc. Đó âu cũng là lẽ thường tình mà những người yêu bóng đá Italy phải chấp nhận.

Cá nhân tôi chỉ buồn chứ không trách các anh, những chàng trai áo thiên thanh! Sự kết thúc của một chu kỳ này sẽ mở ra một chu kỳ mới và biết đâu sẽ còn tươi sáng rực rỡ hơn. Hãy cũng hy vọng vào điều đó, tại World Cup 2010?