Du học vất vả nhưng mà vui
Với tôi, du học là một cách để rèn luyện bản thân mình. Lúc tôi đi sang Pháp, trong tay tôi chẳng có bao nhiêu tiền. Số tiền ít ỏi đó là tất cả những gì mà bố mẹ tôi tiết kiệm được. (Nga)
Sang đến đây, với vốn liếng tiếng Pháp ít ỏi của mình, tôi đã phải theo ngay những khoá học ở trường. Những ngày đầu thật khó khăn khi mà bạn không thể hiểu được thầy giáo đang nói gì trên bảng.
Để có thể theo kịp bạn bè, tôi đã phải đi học thêm tiếng vào buổi tối. Để có tiền sinh hoạt, tôi đã phải làm thêm vào cuối tuần và những ngày lễ. Gần như sáng nào tôi cũng phải dậy từ 3h sáng và kết thúc một ngày vào lúc 11 rưỡi đêm.
Cuộc sống khó khăn, nhưng tôi vẫn cảm thấy thật vui. Đồng tiền kiếm được giúp tôi hiểu được những khó khăn mà bố mẹ tôi phải trải qua. Những ngày tháng du học giúp tôi chững chạc hơn, độc lập hơn và yêu mến mọi người hơn. Bạn hãy học tập, làm việc và vui chơi cùng mọi người. Những điều đấy sẽ giúp bạn quên đi nỗi nhớ nhà và người thân. Ở đâu cũng có những người bạn tốt chân thành, sẵn sàng giúp đỡ bạn.
- Đi du học tôi mới thấy ở nhà thật sướng (12/03)
- Cuộc sống cô đơn ở Đức của tôi (06/03)
- Tâm sự của một 'cậu ấm' du học ở Anh (30/11)
- Không phải ai đi du học cũng không quá gian khổ (15/11)
- Ước có thời gian uống cafe khi đi du học (15/11)
- Đi làm thêm là để trưởng thành (09/11)
- Cuộc sống du học không long lanh như trên TV (07/11)
- Du học chính là lò luyện người (04/09)
- Bạn Lan không biết gì về cuộc sống du học sinh ở Mỹ (01/09)
- Chia sẻ cùng nhân dân Hàn Quốc (02/08)
- Phải kiên quyết với Taliban (02/08)
- Đau xót cho con tin bị sát hại (01/08)
- Sao cứ phải so sánh chồng nội chồng ngoại? (09/03)
- Đàn ông ở đâu cũng có người xấu người tốt (06/03)
- Thực sự cảm thông với hai bạn lấy chồng ngoại (05/03)




E-mail
Bản In











Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress