Thứ hai, 29/6/2009, 21:24 GMT+7

Vợ anh sẽ là người mẹ tuyệt vời, Khải ạ

Có lẽ thời gian này chị còn có những hoài bão về công việc nên chưa muốn có con. Tôi tin chắc chị sẽ thay đổi và sẽ muốn có ít nhất một đứa con để vỗ về, yêu thương. (Hùng)
> Vợ tôi không muốn đẻ vì ham việc

From: Hùng
Sent: Sunday, June 28, 2009 10:53 PM

Chào anh Khải,

Tình cờ đọc tâm sự của anh, lại đọc được những sẻ chia từ anh Lập, mạn phép tôi xin được sẻ chia tâm sự từ đáy lòng mình với anh, với các anh, chị qua Tâm sự của VnExpress.net.

Trước hết, tôi thực sự cảm thông và chia sẻ với anh về chuyện gia đình, về những suy nghĩ với vợ, cảm giác hạnh phúc khi làm chồng, mong ước làm cha sau một thời gian 10 năm yêu và đám cưới với nhiều dự định và hoài bão trong cuộc sống.

Với mong muốn và khát khao trong cuộc sống gia đình, có ai trong chúng ta lại không muốn một "thiên thần" - một đứa con để yêu thương, để chăm sóc và dành tất cả những gì tốt đẹp nhất. Cũng với những suy nghĩ và tình cảm như anh, tôi mới xây dựng gia đình trước anh một thời gian ngắn, 8 tháng. Ngay từ đầu, cả tôi và người vợ yêu của mình đều mong muốn sẽ có một đứa con để yêu thương, để nuôi dưỡng. Đó cũng là mong muốn của gia đình và những người sống xung quanh chúng tôi. Đó cũng là nguyện vọng và ước ao của tất cả những cặp vợ chồng trên thế gian này.

Nói như anh Lập, cuộc sống gia đình sẽ rất khác, sẽ có nhiều bận rộn và lo toan hơn, nhất là khi có con. Cuộc sống và công việc sẽ thay đổi rất nhiều, điều đó khiến chúng ta cần phải thay đổi, cần phải xếp sắp tất cả cuộc sống để có thể dành thời gian thật nhiều cho gia đình, cho con cái.

Người vợ yêu thương của tôi đang mang thai những tháng cuối cùng, một đứa con sắp chào đời với chờ đợi và yêu thương từ chúng tôi, từ gia đình, và đó là một niềm hạnh phúc. Tôi muốn chia sẻ điều đó với anh vì cảm giác sẽ được làm cha nó tuyệt vời lắm. Hy vọng anh sẽ có điều đó như tôi và như nhiều gia đình.

Về người vợ của anh, có lẽ thời gian này chị còn có những hoài bão về công việc nên chưa muốn có con. Vì vậy, hơn ai hết là một người chồng, anh hãy cố gắng để vợ mình có thể đạt được mong muốn trong học tập, công việc. Tôi tin chắc chị sẽ thay đổi và sẽ muốn có ít nhất là một đứa con để anh và chị cùng vỗ về yêu thương sau khi có đủ điều kiện để làm mẹ. Lúc đó vợ anh sẽ là một người mẹ tuyệt vời như các mẹ khác trên thế gian này.

Bởi vậy, mong anh hãy bình tĩnh và tạo điều kiện cho vợ mình học tập, công tác, anh hãy yêu thương người vợ của mình hơn. Đó sẽ là cơ sở để gia đình anh có một cuộc sống tốt để chăm lo săn sóc cho những đứa con yêu của mình sau này.

Chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc!

Cảm thông và chia sẻ với anh,

Hùng

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao