Thứ hai, 29/6/2009, 21:35 GMT+7

Phụ nữ không muốn sinh con thì không thể là người tốt

Đối với phụ nữ, gia đình và những đứa con là quan trọng nhất, có ý nghĩa nhất. Nhưng ngay cả những thứ ấy mà cô cũng không trân trọng và cho rằng "nuôi chó thôi cũng được" thì cô không phải là người phụ nữ tốt, không có tình mẫu tử. (Toc Ngan)
> Vợ tôi không muốn đẻ vì ham việc

From: Toc Ngan
Sent: Sunday, June 28, 2009 3:53 PM

Gửi chú Khải,

Cháu không nghĩ tiếp tục động viên vợ là giải pháp hay. Cháu kịch liệt phản đối cái cách "tiếp tục chăm lo cho vợ để chị có thể yên tâm trên đường công danh". Đối với người phụ nữ, gia đình và những đứa con là thứ quan trọng nhất, có ý nghĩa nhất. Nhưng ngay cả những thứ ấy mà cô cũng không trân trọng, cô cho rằng "nuôi chó thôi cũng được" thì cô không phải là người phụ nữ tốt và không có tình mẫu tử.

Với tính khí như thế, nếu chú có ép cô sinh em bé đi nữa thì người chăm lo cho em, thương yêu em sẽ chỉ có mình chú mà thôi. Và, một đứa bé sinh ra trong hoàn cảnh như vậy là sướng hay khổ? Lớn lên, nhìn thấy mẹ mình như thế, nó sẽ vui hay buồn? Hay nó chỉ ước giá như mẹ nó đừng có miễn cưỡng sinh ra nó.

Tình yêu vợ chồng không thể cứ như thời son rỗi mãi, không thể cứ chỉ "gặp nhau ngày 2 phút cũng là mãn nguyện lắm" được chú ạ. Khi đã thật sự lớn tuổi, khi người ta sống với nhau vì cái nghĩa vợ chồng nhiều hơn là cái tình yêu nồng nàn thời trẻ, đứa con mới thực sự là mối dây ràng buộc chắc chắn giữa 2 cô chú. Đó là, như người ta hay nói, kết tinh của tình yêu giữa 2 con người. Mỗi khi chăm em, chú sẽ cảm thấy tình yêu của cô chú có kết quả. Mỗi khi nhìn em, chú sẽ thấy yêu đời và hơn nữa, chú sẽ hiểu tại sao chú yêu cô đến vậy.

Cô chỉ muốn có chú nhưng không hề muốn có con của 2 người chứng tỏ cô chỉ nghĩ đến mình. Nếu không phải thì còn là gì khi mà cô chỉ muốn "học cao lên nữa, lên mãi thôi"? Là gì khi mà coi việc nuôi chó còn vui hơn là có một đứa con?

Không một người phụ nữ nào biết nghĩ cho gia đình lại có suy nghĩ như vậy cả. Còn nếu không phải thì chỉ có thể là cô không yêu chú đủ để cảm thấy cô chú cần một đứa con. Cô đáng ra phải là người biết ơn chú khi chú đã vượt bao khó khăn để lấy cô, chờ cô học hành đỗ đạt, để dồn tình cảm cho cô và em bé, trong khi có vô số người đàn ông vợ lên bàn sinh mà còn đi nhậu vì "rồi thì cũng phải đẻ ra chứ".

Ly dị nghe có vẻ tiêu cực nhưng nếu chú không dứt khoát ngay từ bây giờ, cuộc đời chú sau này sẽ còn "tiêu cực" hơn nữa. Cô có thể sẽ tỉnh ngộ và nhận thấy mình đã đánh mất hạnh phúc, nhưng nếp nghĩ của cô sẽ không bao giờ thay đổi và người chịu khổ sẽ là em bé sinh ra trong sự miễn cưỡng của cô.

Mong chú sẽ làm được việc đúng đắn để cứu cuộc đời của chính chú và của con chú trong tương lai.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao