Thứ hai, 29/6/2009, 10:17 GMT+7

Có thể chính Khải bị vô sinh mà không biết

Có bao giờ anh cùng chị ấy đi khám hay từng là bệnh nhân của vợ chưa? Rất có thể chính anh bị vô sinh, và vô tình vợ anh phát hiện được, nhưng vì không muốn anh phải đau khổ nên chị ấy đã giấu anh chuyện đó thì sao. (Merky)
> Vợ tôi không muốn đẻ vì ham việc

From: Merky
Sent: Saturday, June 27, 2009 2:57 PM

Gửi anh Khải,

Đọc tâm sự của anh, tôi thấy anh là một người rất trọng tình cảm, nhưng tôi hơi thắc mắc một chút về vấn đề của vợ chồng anh.

Anh nói là hai người quen và yêu nhau đã 10 năm rồi mới cưới nhau, vậy trong 10 năm hẹn hò ấy, chả lẽ chưa bao giờ anh chị đề cập đến chuyện xây dựng một mái ấm gia đình với những tiếng cười của trẻ thơ hay sao. Nếu bảo mới yêu nhau khoảng 1-2 năm chưa kịp đề cập đến chuyện đó thì có thể tin, nhưng trường hợp của anh chị những 10 năm cơ mà.

Khi gặp nhau, anh chị nói chuyện với nhau những gì, chưa bao giờ bàn bạc với nhau về cuộc sống gia đình sau khi kết hôn, chưa bao giờ cùng ngồi nói chuyện hay tưởng tượng ra sau này anh chị sẽ sinh con và chăm sóc con cái như thế nào sao? Hay trước đó vợ anh không phản đối việc có con, sau khi lấy về mới như vậy.

Anh cũng nên tìm hiểu nguyên nhân xem tại sao vợ anh lại không muốn có con. Nếu theo như anh kể thì vợ anh là một người phụ nữ rất nhân hậu, luôn lo lắng và chăm sóc tận tình cho bệnh nhân. Một người như vậy tôi không tin lại là một con người ích kỷ, và đặc biệt khi vợ anh yêu thương con người như thế không có lẽ lại không muốn được làm mẹ. Phải chăng chị ấy không thể làm mẹ? Nhưng nếu chị ấy không có khả năng làm mẹ thì chị ấy phải nói rõ cho anh biết chứ, nếu chỉ vì muốn lấy anh mà chị ấy che giấu sự thật này thì thật là quá đáng.

Đấy là tôi cũng chỉ suy đoán thế thôi, chứ vợ anh là người như thể nào chắc anh biết rất rõ. Hai người đã yêu nhau 10 năm rồi, vậy anh biết rõ tính tình của chị ấy như thế nào chứ, liệu chị ấy có phải là người thành thật không, liệu chị ấy có hay lừa dối anh hoặc giấu giếm anh những chuyện gì mà nếu anh biết sẽ không có lợi cho chị ấy hay không, anh hãy kiểm chứng lại thì có thể đoán được là vợ anh có thể đã giấu anh chuyện vô sinh hay không.

Tuy nhiên thì tôi cũng còn một suy nghĩ khác nữa, anh hãy thử kiểm nghiệm lại suốt 10 năm qua, có bao giờ anh đi khám bệnh và đi cùng với chị ấy vào viện không, có bao giờ anh là bệnh nhân của vợ anh chưa? Rất có thể chính anh bị vô sinh, và vô tình một lần nào đó vợ anh phát hiện được, nhưng vì không muốn anh phải đau khổ nên chị ấy đã giấu anh chuyện đó thì sao.

Đây cũng chỉ là một giả thiết của tôi mà thôi, nhưng dù sao tôi cũng mong anh nên suy xét lại mọi vấn đề để tìm ra lý do thì rồi mới giải quyết được anh à, đừng vội vã trách chị ấy.

Tôi nói thật là chỉ những người đàn bà vô trách nhiệm với mọi người, chỉ biết ăn chơi và quan tâm đến nhan sắc của mình thì mới không muốn có con thôi, còn đối với những người phụ nữ quá đam mê công việc và sự nghiệp thì cũng chỉ ít quan tâm đến gia đình thôi chứ không đến mức không muốn có con. Bởi hầu như người phụ nữ Việt Nam nào cũng muốn có con, vì trong quan niệm của họ thì con cái mới là nguồn hạnh phúc đích thực và họ cũng hiểu rằng chỉ có con cái mới tạo cho họ một nền tảng hạnh phúc gia đình bền vững.

Qua tìm hiểu nguyên nhân, nếu thực sự vợ anh không muốn có con thì anh hãy tìm cách khuyên nhủ chị ấy, nếu khuyên nhủ không được thì thử dùng biện pháp cứng rắn như doạ ly hôn chẳng hạn, nếu chị ấy thực sự yêu anh thì sẽ chiều theo ý anh thôi. Nhưng thực sự đây là biện pháp bất đắc dĩ mà thôi vì nếu khi anh đề cập đến vấn đề ly hôn thì hoặc là chị ấy sẽ chấp nhận hoặc nếu chỉ vì để không phải ly hôn mà chị ấy mới chịu sinh con thì sau này hạnh phúc của gia đình anh khó mà trọn vẹn được.

Chúc anh sớm tìm được một giải pháp tốt nhất cho hạnh phúc gia đình.

Merky.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao