Thứ tư, 24/6/2009, 16:24 GMT+7

Có con sau 13 năm chạy chữa

Sau 10 năm không kết quả, chị vẫn tự tìm cách chạy chữa, ai chỉ bà thầy nào, chị cũng tìm đến, vì anh rể gần như đã buông xuôi. 3 năm sau, niềm vui đã đến. (Kieu Gioi)
> Tiếp tục chạy chữa hay ly hôn khi chồng vô sinh

From: Kieu Gioi
Sent: Thursday, June 25, 2009 12:26 AM

Gửi chị Thuần!

Tôi mới 24 tuổi và tôi chưa lập gia đình cũng như chưa có người yêu vì thế tôi không có kinh nghiệm để khuyên chị nên làm gì. Nhân đây tôi xin kể cho chị cùng độc giả nghe câu chuyện của chị tôi.

Chị tôi lập gia đình khá lâu mà không mang thai, lúc đó anh rể và chị tôi chịu sự áp lực cả 2 bên gia đình nội ngọai rất nhiều. Mặc dù thế nhưng anh chị tôi vẫn không nản lòng, bao nhiêu tiền tiết kiệm anh chị bỏ vào việc chạy chữa, hy vọng có con.

Đi khám hết bệnh viện Hùng Vương rồi đến Từ Dũ đều nói tinh trùng anh rể tôi yếu. Thời gian trôi qua 5 năm rồi 10 năm, anh chị tôi bắt đầu tuyệt vọng, cuộc hôn nhân của 2 người bắt đầu có dấu hiệu tan vỡ. Lúc này tôi cũng trưởng thành đã hiểu biết, tôi khuyên anh chị tôi đã đợi 10 năm cùng nhau vượt qua bao khó khăn trên con đường tìm kiếm con vậy mà bây giờ từ bỏ tất cả sao?

Chị tôi đã hy sinh chịu đựng nhưng không than điều gì cả, vì tình yêu của 2 người quá lớn. Nhiều lần anh rể tôi đòi ly dị để giải thoát cho chị tôi nhưng chị không đồng ý. Chị tôi nói với anh rể tôi nếu sau này không có con thì còn cháu, sẽ nhận nuôi, nó sẽ không phụ tấm lòng của anh chị.

Chị tôi vẫn khát khao được làm mẹ như bao người phụ nữ khác. Thời gian này chị tôi đã 36 tuổi rồi. Tôi đọc sách nhiều nên khuyên chị tôi đừng nghĩ đến việc có con nữa vì sinh muộn bé sẽ không thông minh, kém phát triển. Chị tôi đã mắng tôi rất nhiều. Từ đó tôi không đề cập vấn đề đó nữa, nhiệm vụ của tôi là cuối tuần phải về quê chở chị đi khám, hết uống thuốc nam tới thuốc bắc vì lúc này anh rể tôi buông xuôi tất cả.

Chị tôi phải tự tìm cách chạy chữa, ai chỉ bà thầy nào, chị tôi cũng tìm đến. Anh rể và chị tôi uống không biết bao nhiêu thuốc mà kể. 3 năm sau ông trời cũng không phụ tấm lòng anh chị và niềm vui đã đến. Chị tôi mang thai, anh rể tôi mừng đến rơi nước mắt, chị tôi sinh bé trai rất kháu khỉnh ở tuổi 40. Bây giờ bé được 2 tuổi rồi.

Thời gian 5 năm không phải là dài so với trường hợp của chị tôi, chị Thuần ạ. Nếu chị còn thương chồng chị, chị hãy cùng anh vượt qua.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao