Thứ ba, 23/6/2009, 14:12 GMT+7

Hành trình 6 năm gian nan tìm con

Vợ chồng tôi hết vào Nam ra Bắc, hết trong nước rồi ngoài nước, hai lần thụ tinh ống nghiệm thất bại, hai lần nối ống dẫn tinh thất bại, và không dưới mười lần thụ tinh nhân tạo bằng phương pháp lọc rửa bơm tinh trùng, thuốc đông, thuốc tây, nước mắt, nụ cười, hy vọng rồi rất vọng... (Than Thien)
> Tiếp tục chạy chữa hay ly hôn khi chồng vô sinh

From: Than Thien
Sent: Tuesday, June 23, 2009 5:51 AM

Chào chị Thuần!

Con cái là món quà vô giá mà thượng đế ban tặng cho chúng ta.

Đọc tâm sự của chị tôi như sống lại khoảng thời gian của những tháng ngày đầy gian khổ trên cuộc hành trình tìm kiếm món quà mà đợi hoài không thấy Thượng đế ban tặng. Tôi cảm thấy rùng mình khi nhớ lại những ngày đó.

Ai ở trong hoàn cảnh này sẽ một phần nào đó thấu hiểu được nỗi đau và sự hy sinh của những người phụ nữ khao khát được làm mẹ.

Hơn ai hết, tôi đang rất hiểu được nỗi đau và sự khao khát của chị, bởi tôi từng rơi rất nhiều nước mắt khi nghe tiếng khóc của trẻ con hàng xóm, đã nhiều lần nuốt ngược nước mắt vào trong khi trên đường nhìn thấy những người phụ nữ mang bầu.

Tôi hiểu chị và rất thông cảm với chị nhưng theo tôi: Nếu chị không còn yêu chồng nữa thì nên chia tay, và lý do để chia tay là vì không còn tình yêu chứ không phải vì anh ấy không toại nguyện được khao khát được làm mẹ của chị. Khi không còn tình yêu cho nhau nữa thì cuộc sống bên nhau trở thành địa ngục, nhưng một khi tình yêu vẫn còn thì không có điều gì trên đời này là “không thể”.

Từ khi tôi có con gái, tôi đã quan niệm như thế đấy, tôi vẫn thường nói với chồng tôi rằng: Việc tưởng chừng như ngàn lần không thể, vĩnh viễn không làm được mà em với anh đã làm được thì trên đời này không có điều gì là vợ chồng mình không thể làm được.

Điều đó là đúng chị ạ, chỉ cần anh chị có niềm tin, có hy vọng, 1% cũng là hy vọng, còn nước còn tát và “thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn”. Chồng chị chỉ là vì tinh trùng yếu thôi thì cái “biển Đông” của vợ chồng chị chưa sâu bằng cái “biển Đông” của vợ chồng tôi đâu.

Nguyên nhân vô sinh của vợ chồng tôi là chồng tôi bị tắc ống dẫn tinh. Vợ chồng tôi biết điều này sau một năm chung sống. Và cũng bắt đầu từ đó, hành trình gian khổ đi tìm con bắt đầu.

6 năm gian nan, trong Nam ngoài Bắc, hết trong nước rồi ngoài nước, hai lần thụ tinh ống nghiệm thất bại, hai lần nối ống dẫn tinh thất bại, và không dưới mười lần thụ tinh nhân tạo bằng phương pháp lọc rửa bơm tinh trùng, thuốc đông, thuốc tây, nước mắt, nụ cười, hy vọng rồi rất vọng... Rồi những lời nói cay nghiệt, độc ác của thiên hạ (vì vợ chồng tôi lấy nhau theo mọi người nhận xét là một cặp vô cùng hoàn hảo về tất cả: trình độ, hình thức và kinh tế nên một số người không tốt, ích kỷ luôn dựa vào đó để chỉ trích vợ chồng tôi).

Tôi cũng từng có ý định ly hôn nhưng mỗi khi nhìn thấy chồng chăm sóc mình, tôi lại thấy ân hận vì ý nghĩ điên rồ đó. Bởi người đàn ông làm chồng không mang lại được hạnh phúc trọn vẹn cho vợ ắt hẳn họ cũng đã đau khổ lắm rồi và tôi không cho phép mình hành hạ người mà mình yêu thương.

Thế rồi sau 6 năm mòn mỏi đó, lần cuối cùng làm thủ thuật nối lại ống dẫn tinh, hạnh phúc đã vỡ oà khi vợ chồng tôi đón cô công chúa vô cùng xinh đẹp chào đời. Bé được 6 tháng tuổi rồi, đẹp như một thiên thần. Bé chọn được tất cả những nét đẹp của cha mẹ và hơn tất cả bé là kết quả của một tình yêu đích thực. Mỗi lần ngắm con ngủ tôi thường nói với ông xã: Vợ chồng mình trâu chậm nhưng lại được uống nước trong.

Hãy cố gắng lên chị Thuần ơi, số phận rất công bằng và số phận sẽ bù đắp xứng đáng cho những ai kiên nhẫn, biết chịu đựng và biết hy sinh. Hạnh phúc càng khó đạt được thì hạnh phúc mới càng trở nên ngọt ngào hơn.

Người bác sĩ và bây giờ thành người bạn đã hành trình cùng vợ chồng tôi và thành công trong lần nối ống dẫn tinh cuối cùng cho chồng tôi là bác sĩ Nguyễn Thành Như, ở bệnh viện Bình Dân. Chị có thể gặp ông và ông sẽ giúp vợ chồng chị những lời khuyên, những lời chia sẻ động viên đáng giá cho vợ chồng chị. Theo những tin tức trên báo tôi được biết, ông đã mang lại hạnh phúc được cho rất nhiều cặp vợ chồng vô sinh. Và tôi nghĩ chồng chị lý do tinh trùng yếu là một vấn đề không nan giải lắm với bác sĩ Như đâu.

Xin ngàn lần chúc vợ chồng chị sớm tìm được tình yêu và hạnh phúc. Cũng qua bài viết này, vợ chồng tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc nhất tới bác sĩ Nguyễn Thành Như, chúc bác sĩ luôn mạnh khoẻ để thay Thượng đế mang những “món quà vô giá” tặng cho những cặp vợ chồng kém may mắn như chúng tôi.

Thân ái

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao