Thứ bảy, 13/6/2009, 14:28 GMT+7

Dù bị bố mẹ chồng chê, tôi vẫn luôn cố làm ông bà vui

Mặc dù đến giờ ông bà vẫn không chịu cho chúng tôi mảnh đất mà tôi đã làm nhà trên đó, tôi không đòi hỏi gì hết mà trái lại, trong lòng còn thấy rất vui vì tôi đã giúp chồng mình trả hiếu cho cha mẹ. (Tieng)
> Cứ đưa người yêu về là bị bố mẹ phản đối

From: Tieng
Sent: Friday, June 12, 2009 4:31 PM

Thân gửi chị Xương Rồng!

Mặc dù khả năng viết lách của tôi không đến đâu nhưng sau khi đọc bài của Chị Xương Rồng, tôi rất muốn gửi đến chị ấy ý kiến của mình.

Tôi không biết chị được sinh ra và lớn lên trong môi trường ở nước ngoài hay ở Việt Nam nhưng tôi thấy cách suy nghĩ của chị về cha mẹ như vậy là chưa phù hợp với văn hóa và cách hành xử của người Việt Nam nhìn chung.

Tôi cũng là một phụ nữ, mặc dù tôi không ở trong hoàn cảnh của chị nhưng tôi hiểu nỗi đau của những người con bị cha mẹ phản đối. Tuy nhiên, chị hãy đặt mình vào vị trí của bố mẹ chồng xem sao? Nếu sau này vợ của con chị cũng đối xử với chị tương tự như chị đã đối xử với bố mẹ chồng mình hiện tại thì sao nhỉ?

Tôi thấy trong một bài hát dành cho thiếu nhi có câu rất hay: "Cảm ơn bà nội cho em đây có ba” không biết nếu không có cái người mà chị ghét cay ghét đắng ấy thì lấy đâu ra người mà chị đầu ấp tay gối hàng đêm nhỉ?

Theo tôi, chị đã lấy con trai người ta làm chồng thì cũng phải thực hiện đúng đạo làm con với cha mẹ chồng, đặc biệt là không được nói xấu cha mẹ anh ấy, phải biết dung hòa mối quan hệ giữa mình và người đã mang nặng, đẻ đau ra chồng mình. Không cho cháu gặp bà nội, như vậy là mang tội bất hiếu với cha mẹ đấy chị ạ. Tôi nghĩ chị cứ tiêm vào đầu con trai chị những ý nghĩ xấu về ông bà nội thì chắc chắn, sau này lớn lên, cháu nó sẽ đối xử với chị như chị đã đối xử với mẹ của bố nó như vậy đấy.

Tôi cũng nằm trong hoàn cảnh bị mẹ chồng chê bai đủ thứ, còn chồng tôi, anh ấy rất khổ tâm vì mẹ mình, vì vợ. Tôi hiểu anh ấy, tôi cũng hiểu bố mẹ chồng nên tôi đã cố gắng bỏ qua lòng tự trọng cá nhân để làm cho ông bà vui mà sống thêm vài năm nữa với con tôi, để con tôi có được tình thương yêu của ông bà nội.

Lúc tôi mới về làm dâu, vợ chồng tôi sống chung với ông bà nội, nhà cửa thì nhỏ hẹp, chật chội, không khí trong nhà ngột ngạt và tôi đòi ra ở riêng nhưng vì chồng tôi không muốn sống xa cha mẹ mình (vì anh là con một, cha mẹ đã già không ai chăm sóc). Trong hoàn cảnh đó, tôi đã bỏ toàn bộ chi phí làm lại ngôi nhà của bố mẹ chồng để con tôi, bố mẹ và vợ chồng tôi ở.

Tôi nghĩ, làm như vậy để bố mẹ chồng được ở trong ngôi nhà khang trang trong những năm cuối cuộc đời vì cả đời ông bà đã vất vả nhiều để nuôi dạy chồng tôi nên người. Mặc dù cho đến bây giờ ông bà vẫn không chịu cho chúng tôi mảnh đất mà tôi đã làm nhà trên đó, tôi không đòi hỏi gì hết mà trái lại, trong lòng còn thấy rất vui vì tôi đã giúp chồng mình trả hiếu cho cha mẹ.

Bên cạnh việc làm lại nhà, tôi cũng góp ý thẳng thắn với mẹ chồng rằng những việc bà chê bai tôi là vô lý, tôi là cô gái xinh đẹp, con nhà gia giáo, có khả năng kiếm tiền và có vị trí trong xã hội. Sau đó, bà cũng hiểu được những gì tôi nói, dần dần, tôi và bà hiểu nhau hơn. Chồng tôi cũng tôn trọng và thương yêu tôi hơn.

Tôi nghĩ, trong trường hợp của chị, chị đã đề cao bản thân mình hơn là chồng và đôi khi chị đã không hiểu hết nỗi đau trong lòng anh ấy khi vì chị mà anh phải mang tội bất hiếu với cha mẹ mình. Nếu là tôi trong trường hợp của chị, tôi phải cố gắng hết sức để dung hòa mối quan hệ giữa tôi và mẹ anh ấy, vì suy cho cùng, cha mẹ được sống bao nhiêu năm nữa để cho chị hằn học, cay cú. Một mai ông bà chết đi mà mối quan hệ này chưa được dung hòa chắc chồng chị sẽ là người đau khổ cả cuộc đời còn lại đấy chị ạ.

Một bạn đọc ở Đà Nẵng.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao