Thứ sáu, 12/6/2009, 16:14 GMT+7

Tôi chỉ biết mình bị phản đối khi sắp cưới

Anh thương tôi nên giấu tôi. Có thể với gia đình anh, mọi người luôn nghĩ anh chưa lớn, chưa làm được chuyện gì nhưng với tôi, anh là người đàn ông mạnh mẽ, đầy trách nhiệm. (Kim Phuong)
> Cứ đưa người yêu về là bị bố mẹ phản đối

From: Kim Phuong
Sent: Friday, June 12, 2009 11:18 AM

Anh Bảo thân mến,

Qua tâm sự của anh, tôi biết anh là chàng trai đầy trách nhiệm với cả ba mẹ anh và với tình yêu của anh.

Anh cũng giống một người bạn của tôi. Anh ấy năm nay 39 tuổi, thành đạt và đàng hoàng. Nhìn anh ấy mọi người sẽ chẳng bao giờ nghĩ anh chưa có vợ hay không có cả người yêu. Không phải vì anh ấy xấu xa gì, chỉ đơn giản vì “mẹ anh chê, không chịu, mẹ anh khó, anh sợ làm khổ người ta”. Thế rồi anh ấy ngậm ngùi nhìn những người anh yêu lần lượt đi lấy chồng.

Tôi nhỏ hơn anh một tuổi và là con gái, tôi cũng sắp kết hôn. Anh bằng tuổi người yêu tôi. Đọc tâm sự của anh tôi thấy thương người yêu của tôi hơn. Có lẽ anh ấy cũng từng trăn trở, từng đêm đong đếm sao cho cân bằng chữ hiếu, chữ tình. Anh biết không, chồng sắp cưới của tôi không chỉ bị sức ép của ba mẹ mà còn ở cả chú thím (anh ở cùng chú thím)... Vì theo họ, tôi quá khờ, quá hiền, không lanh lợi, không khéo léo, vì tôi con nhà nghèo lại mồ côi, vì mẹ tôi bỏ gia đình tôi đi lúc tôi còn bé...

Trước khi nhận lời yêu của anh, tôi đã kể tất cả gia cảnh của mình và để tự anh quyết định. Trong thời gian yêu nhau, anh giấu không cho tôi biết những phản ứng của gia đình anh. Tôi cũng không nhận biết được điều gì từ phía nhà anh vì ba mẹ anh ở quê, còn chú thím anh là những người trí trức thành đạt, không thể hiện những điều không thích cho tôi biết.

Tôi yêu anh và trở nên quan tâm, yêu mến, kính trọng với người thân của anh bằng tất cả tấm lòng của mình. Nhưng có lẽ vì tôi vụng về, vì tôi không khéo... Tôi chỉ thật sự sốc cho đến khi tôi biết được tất cả sự thật vào một thời gian trước ngày ông nội và chú anh đồng ý lên thăm nhà tôi.

Người bạn cùng phòng - là người yêu của em họ chồng sắp cưới của tôi đã kể cho tôi nghe tất cả. Hồi giờ anh thương tôi nên giấu tôi. Tôi đã khóc rất nhiều, khóc vì tủi thân, vì tôi không thể trách người thân của anh được, những gì họ chê tôi là đúng vì tôi không may mắn có được gia cảnh tốt, vì chị em tôi không có mẹ hay bất kỳ người phụ nữ nào thương yêu và chỉ bày cho những điều dù là nhỏ nhặt nhất! Và tôi quay lại giận dỗi anh.

Tôi quyết định chia tay anh vì lý do trẻ con: tôi đàng hoàng, lúc nhỏ đến giờ toàn nhận được lời khen vì tôi ngoan, có nghị lực vượt khó, tôi cũng học hành, cũng xinh đẹp, cũng có nhiều chàng trai tốt yêu mình! Sáng suốt mà nhìn lại còn khối chàng trai giỏi giang hơn anh, và anh yêu tôi cũng đâu có dễ đâu? Tại sao tôi lại bị coi thường như vậy? Tôi quyết liệt chia tay, tôi thẳng thừng, ngang bướng và cả tháng dài anh phải vất vả.

Giờ thì tất cả đã qua, tôi càng yêu chồng sắp cưới của tôi hơn. Có thể với gia đình anh, ba mẹ và chú thím luôn nghĩ anh chưa lớn, chưa làm được chuyện gì nhưng với tôi, anh là người đàn ông mạnh mẽ, đầy trách nhiệm. Tôi tin anh. Và nếu mai này trong sự nghiệp công danh, anh không thành đạt để làm giám đốc hay tiền lương hàng tháng mấy chục triệu, cũng không sao. Tôi không quan tâm dù tiền bạc là quan trọng. Chúng tôi sẽ cùng cố gắng để xây dựng tốt cuộc sống của mình, và nhất là không làm phật lòng người thân của anh.

Trở lại chuyện của anh, tôi cầu chúc cho anh có đủ sức mạnh và sáng suốt trong quyết định của mình. Tôi nghĩ anh nên dành nhiều thời gian thuyết phục ba mẹ anh, và đừng làm tổn thương cô gái bé nhỏ của anh nhé! "Nhỏ con, yếu đuối, không môn đăng hộ đối” không phải lỗi của cô ấy, đúng không anh? Cô ấy cũng mong mình được hoàn hảo để được lòng ba mẹ anh đó, anh có biết không?

Nếu anh cũng rũ bỏ cô ấy để “có hiếu" với song thân, anh có nghĩ rằng với cách nhìn của ba mẹ anh thì anh khó mà lấy được cô vợ theo ý họ không? Thôi thì anh nói ba mẹ “yêu" được cô nào thì cưới cho anh, anh khỏi “bỏ công” yêu. Tình yêu nơi nào cũng có, không có anh thì cô bé ấy cũng sẽ có người khác yêu thương.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao