Thứ sáu, 12/6/2009, 16:23 GMT+7

Nhờ bị phản đối 2 lần, tôi mới tìm được vợ tốt

Nếu không có sự góp ý của bố mẹ, tôi đã hấp tấp cưới vợ, và chắc không thể có được hạnh phúc của hôm nay. Hơn nữa, nếu tôi quyết theo ý mình, không nghe bố mẹ, không biết mọi thứ tệ đến đâu. (Tiep Pham)
> Cứ đưa người yêu về là bị bố mẹ phản đối

From: Tiep Pham
Sent: Friday, June 12, 2009 9:14 AM

Bố mẹ bao giờ cũng yêu thương con cái. Bố mẹ khuyên bao giờ cũng là lời khuyên tốt nhất. Có thể các cụ nói không thực sự đúng, nhưng đó cũng là những gì mà các cụ nghĩ là tốt nhất cho mình. Tấm lòng bố mẹ, chắc không ai không hiểu.

Khi đọc tâm sự của các bạn, tôi cũng thấy rất cảm thông với các bạn. Nhưng tôi cũng xin kể ra đây chuyện của mình, để các bạn tham khảo xem sao.

Khi còn đi học, tôi có quen một cô bạn gái, rất xinh đẹp. Nhưng bố mẹ tôi phản đối với lý do: còn nhỏ, phải học trước đã. Lúc ấy tôi rất tức giận, nhưng khi tôi đi xa, học đại học, mọi chuyện cũng qua đi. Vào đại học, tôi quen và yêu một người. Cô ấy không xinh đẹp, nhưng lại rất tốt bụng, biết quan tâm và chia sẻ. Tôi yêu và đưa cô ấy về ra mắt gia đình.

Một lần nữa bố mẹ tôi lại phản đối với lý do là cô ấy không hợp với tôi và ở quá xa (cô ấy người miền Trung, tôi người miền Bắc). Tôi không phục và tiếp tục âm thầm yêu cô ấy 3 năm. Cô ấy rời quê ra nơi tôi làm, cùng làm việc và cùng sống chung nhưng bố mẹ tôi nhất định không chấp nhận, đòi sống đòi chết. Cuối cùng tôi cũng chia tay.

Một năm sau, tôi dẫn về nhà một người con gái khác, một người mà tôi tin bố mẹ tôi sẽ lại phản đối (tôi đã quen bị phản đối và biết tính bố mẹ rồi), vì cô ấy rất xinh, rất hiện đại (trong khi gia đình tôi ở quê), lại ở Hà Nội nữa. Nhưng thật bất ngờ, bố mẹ tôi thích cô ấy ngay lập tức. Tôi thật không hiểu nổi, nhưng cũng rất đỗi vui mừng. Giờ đây, chúng tôi đã kết hôn, bố mẹ tôi yêu quý con dâu hơn cả con trai, và tôi vô cùng hạnh phúc về điều đó.

Đôi khi ngồi suy ngẫm, tôi thấy mình phải cảm ơn bố mẹ nhiều. Nếu không có sự góp ý của bố mẹ, tôi đã hấp tấp cưới vợ, và chắc không thể có được hạnh phúc của hôm nay. Hơn nữa, nếu tôi quyết theo ý mình, không nghe bố mẹ, nhất định cưới vợ không cần sự đồng ý, có lẽ...

Tất nhiên mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, và phải đưa ra quyết định của riêng mình. Nhưng tôi chỉ khuyên các bạn từ chính kinh nghiệm của tôi: Hãy cân nhắc và xem lại vấn đề khi có cha mẹ khuyên nhủ (dù sao, cha mẹ cũng là người yêu thương mình nhất và lại là người có nhiều kinh nghiệm sống hơn mình).

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao