Thứ sáu, 12/6/2009, 14:33 GMT+7

Cứ hết lòng với nhà chồng thì sẽ được yêu thương

Nếu xác định người đó là điểm tựa cho tương lai, các bạn nữ hãy cố gắng ủng hộ người đàn ông của mình để không phải lôi kéo họ vào mớ bòng bong "chống lại cha mẹ". Như thế không có người chồng nào không sống hết lòng vì vợ cả. (Hoàng Nam)
> Cứ đưa người yêu về là bị bố mẹ phản đối

From: Hoàng Nam
Sent: Thursday, June 11, 2009 11:39 PM

Chào mọi người,

Tôi là thanh niên, độc thân, vài tuổi nữa mới được 30, có công việc ổn định, lương lộc cũng khá và có người yêu.

Tôi cũng là một độc giả rất rất thường xuyên của báo VnExpress.net nhưng không thường xuyên lắm của mục Tâm sự nóng hổi này.

Gần đây có bài anh Bảo về việc "Cứ đưa người yêu về là bị bố mẹ phản đối", tôi thấy có nhiều bài phản hồi và cũng có theo dõi. Vấn đề bàn luận bây giờ như rộng hơn "bố mẹ chồng, nàng dâu". Đọc xong bài "Không vì chồng, chẳng ai yêu bố mẹ chồng" của chị tiến sĩ Trang, tôi cũng muốn tâm sự một chút.

Tôi thấy lời lẽ chị viết sao hơi cay cú, hằn học quá, như đoạn "Chồng và gia đình chồng là những con người độc lập. Một cô gái khi đi lấy chồng thường chả ai muốn phải làm con của những người không nuôi nấng dạy dỗ gì mình hết nhưng chẳng qua vì chồng họ mà họ phải đối xử tốt với bố mẹ chồng."

Tôi không đồng ý với ý kiến này của chị tiến sĩ cho lắm. Một khi 2 người yêu nhau và tiến đến hôn nhân, thì nếu người vợ hoặc chồng xem mình là một phần của gia đình chồng hoặc vợ, tôn trọng gia đình vợ (hoặc chồng) như gia đình mình thì mới có cách ứng xử phù hợp, tình cảm, thông minh. Cố gằng làm sao cho khoảng cách 2 bên nội, ngoại gần lại thì gia đình bé nhỏ của mình mới thật sự hạnh phúc.

Văn hóa Việt Nam chúng ta là vậy và một gia đình để hạnh phúc được phụ thuộc rất nhiều vào cách sống, ứng xử nhã nhặn, chín chắn của người vợ. Gia đình chồng có phúc là gặp được người con dâu biết chu toàn mọi việc, xem trọng gia đình chồng, chồng và điều tất nhiên là người con dâu đó cũng sẽ được gia đình chồng thương yêu và cũng làm nở mày nở mặt cho chính cha mẹ ruột của mình. Đó là điều tuyệt vời.

Có thể chị sống và làm việc ở nước ngoài và chị chưa có chồng và không biết có bạn trai chưa nên chị có thể nói mạnh miệng vậy, chứ tôi chắc rằng nếu chị lấy chồng trong một gia đình Việt Nam thì lời nói và hạnh động của chị sẽ trái ngược cho xem. Với lối tư tưởng cứng nhắc, cũng hơi khó tính của chị, có thể sẽ khó có được chồng đó (vui một chút).

Nhưng được một cái là tôi đồng ý 100% với ý kiến của chị "họ hàng mà không tử tế thì coi như người dưng thôi. "

Các bạn gái khi đọc bài chị tiến sĩ Trang thì cũng đừng có bức xúc quá. Trong gia đình Việt Nam hiện nay cũng đã tiến bộ, thoải mái hơn nhiều rồi, rất xem trọng người con dâu là khác. Còn các bạn nam, khi quen các bạn gái mà có ý định nghiêm túc lâu dài và có lỡ bị phản đối từ lúc đầu thì hãy cố gắng thuyết phục gia định từ từ chứ đừng nên chống lại, rồi đưa gia đình mình vào cảnh rùm beng lên. Lúc đó hàng xóng láng giềng lại cười cha mẹ các bạn đó. Điều đó không đáng, là bất hiếu.

Nhưng nếu đã gặp được hạnh phúc thật sự của bản thân, thì hãy cố gắng giữ lấy, trân trọng nó vì chẳng biết cuộc đời nó sẽ ra sao cả. Có được người bạn đời mà mình thật sự yêu thương và cũng được yêu thương là điều thật sự quý giá. Cho nên hãy cố gắng thuyết phục dựa trên sự tôn trọng tuyệt đối cha mẹ.

Cha mẹ ai cũng thương con cả, cũng không ai ghét cay ghét đắng con người khác cả (bạn gái con), nên cả 2 phải cùng nhau cố gắng để vượt qua, từ từ chỉ cho gia đình thấy được đâu là giá trị đích thực của người bạn gái, và cũng phải thường xuyên tạo cơ hội để bạn gái thể hiện bằng hành động gì đó, cũng là để lấy lòng các cụ. Người con trai thì cũng phải làm vậy với gia đình các bạn gái thôi.

Các bạn nữ khi đã yêu ai thật lòng rồi, nếu xác định người đó là điểm tựa cho tương lai, trong nhiều trường hợp hãy cố gắng ủng hộ người đàn ông của mình để không phải "lôi kéo" họ vào mớ bòng bong "chống lại gia đình, chống lại cha mẹ". Như thế không có người đàn chồng nào không sống hết lòng vì vợ cả.

Người phụ nữ học cao, làm thạc sĩ, tiến sĩ... chưa chắc là một người vợ thảo hiền, tốt. Người vợ lý tưởng là người hiểu được giá trị thật sự của gia đình, của hôn nhân và nghĩa vụ thực sự của mình là gì.

Tôi chỉ vào góp ý kiến và nêu suy nghĩ về tình yêu hôn nhân gia đình chút. Chúc mọi người tìm thấy một nửa thật sự của mình.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao