Thứ sáu, 12/6/2009, 16:30 GMT+7

Cha mẹ có làm khó được không là do mình

Con cái chỉ bất hiếu khi bỏ mặc cha mẹ trong khốn khó và đau yếu chứ không phải vì đấu tranh cho hạnh phúc và tự do của mình. Bạn hãy chọn bạn đời thật thận trọng và nhận lãnh trách nhiệm bảo vệ nhau trong cuộc đời. (Tonkim)
> Cứ đưa người yêu về là bị bố mẹ phản đối

From: Tonkim
Sent: Saturday, June 13, 2009 4:45 AM

Thưa các bạn đang đau khổ vì cha mẹ can thiệp vào hôn nhân của mình,

Tôi thiển nghĩ cha mẹ chúng ta cũng là con người, cũng đúng, cũng sai, cũng xấu, cũng tốt. Ta hãy tự có nhận xét sáng suốt và trách nhiệm với chính mình trong hôn nhân của mình.

Nếu người lạ là người xấu, ta tránh xa và ngược lại. Cha mẹ không bao giờ có thể bỏ, vì vậy, hãy thêm thời gian để họ thấu hiểu và chấp nhận. Nếu họ không chấp nhận nổi, bạn hãy tự lo cho mình như một người đã trưởng thành. Con cái chỉ bất hiếu khi bỏ mặc cha mẹ trong khốn khó và đau yếu chứ không phải vì đấu tranh cho hạnh phúc và tự do của mình.

Người đã thành hôn là người trưởng thành, vậy, hãy chọn bạn đời thật thận trọng và nhận lãnh trách nhiệm bảo vệ nhau trong cuộc đời. Câu nói "hạnh phúc là đấu tranh" thật có ý nghĩa trong chuyện này, phải không các bạn?

Nếu sau mọi cố gắng bạn vẫn bất hạnh trong hôn nhân, hãy mạnh dạn làm lại từ đầu. Hạnh phúc của bạn đáng giá cả một cuộc đời đấy.

Nếu bạn được cha mẹ hai bên yêu quý, bạn thật hạnh phúc. Bạn hãy làm thế với con bạn sau này nhé! Nếu bạn không được yêu thương, hãy không ngừng đấu tranh, bạn đang có hạnh phúc là có người yêu sát cánh bên mình trong cuộc đời và sẽ thấu hiểu cho con bạn về sau.

Vấn đề là hãy xứng là người trưởng thành khi quyết định kết hôn.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao