Thứ ba, 2/6/2009, 13:59 GMT+7

Doanh quá nhu nhược chứ chẳng phải quá yêu người cũ

Tôi dám chắc nếu bây giờ bạn quay về và cưới người yêu cũ thì bạn lại sẽ nhớ tới người yêu hiện tại của bạn. Bạn sẽ mãi loay hoay trong cái vòng luẩn quẩn ấy thôi. (Xuân Nam)
> Sắp cưới vợ nhưng vẫn nhớ người xưa

From: Xuan Nam
Sent: Tuesday, June 02, 2009 5:43 AM

Chào Doanh!

Tôi không biết bạn có hơn tuổi tôi không nhưng xin được gọi là bạn. Để nhận xét thật đúng thì bạn là người vừa nhu nhược vừa bảo thủ.

Bạn yêu người xưa nhưng không dám vượt qua những rào cản nhỏ nhoi của cuộc sống. Chỉ đơn giản vì xa nên gia đình không đồng ý thì sao bạn không thuyết phục bố mẹ mình để tình yêu được đơm hoa kết trái? Và rồi chia tay bạn cũng không dũng cảm chấp nhận nó?

Bây giờ tình cảm của bạn với người vợ sắp cưới được gọi là gì? Tôi dám chắc nếu bạn quay về và cưới người yêu cũ thì bạn lại sẽ nhớ tới người yêu bây giờ của bạn. Bạn sẽ mãi loay hoay trong cái vòng luẩn quẩn ấy thôi.

Tôi từng yêu, rồi chia tay. Và bây giờ tôi cũng sắp cưới một người: một người tôi yêu và yêu tôi thực sự. Gia đình chúng tôi ở rất xa (cách tới 300 - 400 km). Còn chúng tôi ở cách xa gia đình bằng cả chiều dài đất nước Việt Nam (chừng đó có thể so sánh với bạn được không?).

Tôi có còn nhớ người tôi từng yêu không? Có, tất nhiên rồi - bởi vì tôi không mất trí. Nhưng với tôi người đó giờ chỉ là bạn. Những gì giữa chúng tôi còn chỉ là ký ức. Tôi biết chấp nhận thực tế, biết vượt qua những khó khăn đời thường để tìm thấy giá trị đích thực của tình yêu. Bạn gái tôi yêu tôi, tôn trọng tôi cũng vì lẽ đó.

Hãy là một người đàn ông thực thụ Doanh ạ!

Xuan Nam

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao