Thứ ba, 2/6/2009, 11:30 GMT+7

Tôi thấy mất mát nhiều hơn từ khi cưới vợ không yêu

Tôi luôn cảm giác có lỗi với vợ, có lỗi với con, có lỗi với cô ta và với cả bản thân. Tôi cảm thấy gượng ép trước tình cảm vợ tôi dành cho tôi. Tôi luôn lẩn tránh cái hạnh phúc gia đình mà nhiều người mong ước được có. (Dinh)
> Sắp cưới vợ nhưng vẫn nhớ người xưa

From: Dinh
Sent: Sunday, May 31, 2009 10:43 PM

Gửi đến anh Doanh vài dòng,

Chuyện của tôi tương đối dài dòng, tóm lại cũng khá giống anh nhưng tôi đã trước anh 2 bước là tôi đã có vợ và chuẩn bị có con. Khuyên nhủ thì tôi không dám nhưng xin phép được chia sẻ với anh một vài cảm xúc mà có thể anh sẽ gặp. Cảm xúc đầu tiên là cảm xúc không bao giờ trọn vẹn, nhiều lúc cứ ngơ ngơ như đi tìm điều gì đó. Tôi từng nói “không có em anh như bị mất một phần cơ thể và anh sẽ không bao giờ trọn vẹn”. Sự thật đúng là như vậy.

Cảm giác thứ hai là cảm giác có lỗi với vợ, có lỗi với con, có lỗi với cô ta và có lỗi với bản thân. Tôi cảm thấy gượng ép trước tình cảm vợ tôi dành cho tôi. Tôi luôn lẩn tránh cái hạnh phúc gia đình mà nhiều người mong ước được có. Tôi biết rõ hơn ai hết đây là lúc vợ tôi cần tôi nhất. Tôi có gắng làm tròn trách nhiệm của mình, để vợ tôi không phải suy nghĩ, ảnh hưởng đến em bé. Nhưng bởi vì cố gắng nên nó không được trọn vẹn như cái tình cảm người chồng, người bố được.

Tôi muốn được yêu vợ tôi, muốn được nựng nịu, chăm sóc vợ và con tôi với tình cảm cao quí nhất. Tôi muốn được cảm giác sợ mất và quý trọng gia đình mình. Cuối cùng là cảm giác dằn vặt, không lúc nào và khi nào tôi không nghĩ đến cô ta, lúc nào cũng sợ mất cô ta.

Chuyện cảm giác là vậy, bây giờ chia sẻ với anh chuyện đang xảy ra với tôi. Lâu rồi tôi và cô ta không liên lạc, do cô ta chủ động không liên lạc chứ không phải tôi. Bản thân tôi chỉ biết yêu cho đã, không màng đến chuyện gì vì tôi tin cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra tôi cũng có thể kiểm soát được. Tuy nhiên, nghiệm lại thì mới thấy tôi đau khổ một, vợ tôi và cô ta phải đau khổ đến 1000 lần.

Cuộc sống cứ cuốn đi, ngày qua ngày tôi vẫn đi làm, vẫn được thấy vợ và con tôi khỏe mạnh, đây là hạnh phúc. Nhiều lúc suy nghĩ quá, tôi kiếm mấy người bạn làm vài chai bia. Tôi vẫn yêu cô bạn nhưng đó như là một câu chuyện, thấy nó hay, không bao giờ muốn kết thúc nhưng người ta không viết nữa thì phải hết thôi. Nhiều người quan điểm như vậy là tốt nhất cho cả ba nhưng bản thân tôi thì chẳng thấy gì tốt, tôi cảm thấy sống dối lòng mình là cái khổ sở nhất. Tuy nhiên, con đường hiện tại của tôi là vậy thì tôi sẽ đi cho trọn vẹn thôi.

Vài dòng vậy với anh, tôi mong anh sẽ không phải như tôi. Nếu anh vẫn nghĩ và vẫn yêu cô bạn cũ thì cứ từ từ, kiếm cô bạn cũ xem như thế nào, biết đâu lúc đó lại thấy tình cảm của mình không phải vậy thì khỏi phải suy nghĩ. Đàn ông lăng nhăng thì không bàn, đàn ông mà yêu thì cũng “lằng nhằng” như phụ nữ vậy. Cuối cùng tôi muốn nói với anh một điều: ngày mai sẽ khác.

Thân.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao