Thứ tư, 27/5/2009, 15:28 GMT+7

Nếu phụ nữ cũng xét nét 'trinh tiết', đàn ông có chịu nổi không?

Khi tôi kể cho người bạn trai mới nghe chuyện tôi từng 'yêu' sếp, anh ta nhìn tôi như người ngoài hành tinh và nói: 'Em không còn 'gin' à. Anh thật thất vọng về em?'.
> Tôi bị sếp lừa lấy mất trinh

From: Jennifer Trịnh
Sent: Wednesday, May 27, 2009 8:26 AM

Tôi đã đọc rất nhiều lời tâm sự về chuyện nhân viên là tình nhân của sếp và cũng muốn nói đôi lời:

Các bạn có nghĩ tại sao nhân viên thường phải lòng sếp của mình không? Vì lợi ích, vì tiền? Không hẳn đâu các bạn ạ. Là phụ nữ, ai mà chẳng mê mệt những người đàn ông điềm đạm, thành đạt, có khiếu ăn nói, lịch lãm, và sếp thì có đầy đủ các yếu tố đó. Rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, vậy nên các cô có quan hệ với sếp phần lớn vì bị tình yêu mê hoặc chứ không phải vì vụ lợi như nhiều người vẫn nghĩ.

Xin lỗi vì có thể những điều tôi sắp nói ra sẽ đụng chạm tới ai đó, nhưng tôi thấy, hình như một số người đã đồng nghĩa chữ trinh tiết với sự chung thủy. Cứ còn trinh là sẽ chung thủy, mất trinh thì phải quỳ xuống van xin tha thứ và thấy đó là lỗi lớn, phải đền tội.

Khi yêu một ai đó, ta chỉ muốn sống trọn đời bên người đó, yêu thương và dâng hiến chứ có ai nghĩ là phải giữ gìn cho người sau? Nghĩ như vậy là đã muốn chia tay khi chưa yêu rồi. Cần gì phải bới móc quá khứ của nhau khi mà chẳng thể thay đổi được gì trong cái quá khứ đau buồn đó.

Chúng ta đang sống ở thế kỷ 21, trrong một xã hội mà mọi người đều có quyền bình đẳng như nhau, vì sao các bạn nam được quyền quan hệ trước hôn nhân còn phụ nữa chúng tôi lại không. Sao các bạn không thấy tội lỗi vì đã cướp đời người con gái nào đó rồi phủi tay làm ngơ? Sao các bạn nam không nghĩ nếu phụ nữ chúng tôi cũng xét nét các bạn như vậy, các bạn có sống nổi không?

Tôi cũng là một người từng bị tình yêu mê hoặc. Tôi cũng yêu sếp, cũng quan hệ, nhưng tôi hiểu đó chỉ là phút yếu lòng của tôi, là phút ngoài vợ ngoài chồng của sếp. Tôi và sếp chia tay vì sếp không muốn tôi cứ mãi cô đơn, vì không muốn lừa dối vợ mình thêm nữa. Còn tôi, ngay sau đó, tôi có quen một người bạn trai.

Tôi kể cho anh ta nghe, anh ta nhìn tôi như người ngoài hành tinh và nói: “Tại sao em có thể quan hệ với một người đàn ông khác như vậy, em không còn 'gin' à? Vậy mà anh đã hy vọng, anh chọn em vì nghĩ em 'còn'. Anh thật thất vọng vì em” (Mặc dù trước đó anh ta đã đòi hỏi tôi nhưng không được).

Tôi đã chia tay anh ta ngay sau khi nghe những lời nói đó. Thật quá ích kỷ, vậy thì còn nghĩ gì tới việc sẽ sống với nhau, lấy nhau về mà để anh ta chì chiết như vậy thì sống có khác nào đại ngục. Sau đó tôi tới với chồng hiện tại của tôi. Chồng tôi là một người Australia, anh không hề quan tâm tới quá khứ của tôi mà chỉ cần hiện tại tôi yêu anh, muốn sống trọn đời bên anh. Hiện chúng tôi sống rất hạnh phúc.

Nghĩ lại những gì trước đây, tôi càng cố gắng không để bản thân sa ngã. Tôi đã quan hệ với một người đàn ông có vợ nhưng khi yêu và lấy một người nào đó, dù đó là ai tôi sẽ chung thủy, không có chuyện ngoài vợ ngoài chồng. Tôi không phủ nhận hoàn toàn những lỗi lầm mà tôi đã gây ra. Nhưng các bạn ạ, một con người có lỗi và biết sửa lỗi là điều đáng quý, nếu thật sự yêu họ hãy cho họ một con đường để quay về, họ sẽ là một người vợ đảm, người mẹ hiền. Và tôi đảm bảo rằng họ còn hơn ngàn lần những cô gái còn “gin” lên giường cưới rồi sau đó đi lăng nhăng.

Tôi cũng không muốn dạy đời các bạn nữ nhưng ở một xã hội như Việt Nam, các bạn hãy cố gắng tránh xa những người đàn ông có vợ vì các bạn sẽ là người thiệt thòi nhất. Và nếu bạn có lỡ yêu phải một chàng ích kỷ thì hãy bỏ đi, còn nhiều người tốt hơn các quý ông đánh đồng chữ trinh với sự chung thủy như thế. Hạnh phúc còn chờ các bạn ở phía trước, hãy tự tha thứ và cho bản thân mình một cơ hội được hạnh phúc.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao