Thứ bảy, 16/5/2009, 09:18 GMT+7

Đừng đợi bạn trai chung thủy khi còn quan tâm nhiều cô khác

Trong mắt họ, anh là người galăng và chu đáo nhưng với người yêu thì anh có làm được vậy đâu, có bao giờ anh từ chối một cuộc gọi vì đang ở bên tôi đâu. Có bao giờ anh nghĩ là tôi sẽ buồn hay giận đâu, tôi ra sao anh mặc kệ nhưng lại rất quan tâm đến cảm nghĩ của những cô gái xa lạ đó. (Huong Xuan)
> Khó xử vì bị các cô trong công ty theo đuổi

From: huong xuan
Sent: Saturday, May 16, 2009 9:03 AM

Gửi chị Diep Nguyen

Tôi nghĩ là chị không nên tin tưởng vào sự chung thủy của anh bạn trai khi mà bây giờ anh ấy vẫn đang quan tâm đến những cô giá khác. Bởi vì bạn trai tôi cũng chính là người đã từng như vậy đó.

Chúng tôi đã có 3 năm gắn bó và sắp cưới nhưng anh ấy chưa bao giờ từ chối bất cứ lời đề nghị giúp đỡ của bất cứ cô gái nào dù rằng lúc nào anh cũng nói yêu tôi nhất, nhưng chỉ một cuộc điện thoại của đồng nghiệp nữ là anh có thể sẵn sàng để tôi lại một mình và đi giúp đỡ các cô gái ấy.

Trong mắt họ, anh là người galăng và chu đáo nhưng với người yêu thì anh có làm được vậy đâu, có bao giờ anh từ chối một cuộc gọi vì đang ở bên tôi đâu. Có bao giờ anh nghĩ là tôi sẽ buồn hay giận đâu, tôi ra sao anh mặc kệ nhưng lại rất quan tâm đến cảm nghĩ của những cô gái xa lạ đó.

Trong khi tôi cố gắng lo lắng quan tâm chăm sóc anh thì anh lại đi chăm sóc người khác. Khi tôi tỏ ra khó chịu thì anh bảo tôi không biết thông cảm với những phụ nữ khác, tôi đành chịu. Dần dần tôi cũng cảm thấy quá mệt mỏi với tính cách vớ vẩn đó của anh. Rồi một ngày anh cũng bảo với tôi rằng anh đã tìm được người hợp với anh hơn tôi và anh đã ra đi mặc cho tôi bảo anh hãy suy nghĩ lại, anh vẫn quyết định đi tìm cái tình yêu mới và sự quan tâm mới.

Tôi không dám nói xấu các anh nhưng sao tôi thấy các anh không biết trân trọng những gì mình đang có, sao lại cứ làm khổ người mình đã hứa hẹn thương yêu. Với các anh tình cảm con người sao giống trò chơi may rủi quá. Giờ đây tôi hoàn toàn mất lòng tin vào cái gọi là tình yêu hay tình cảm gia đình.

Tôi chưa lấy chồng nhưng đọc những dòng tâm sự của các chị sao tôi thấy sợ sự phản bội.

Vài dòng chia sẻ cùng chị, có thể bây giờ chị yêu anh ấy nhiều lắm nhưng chị có chắc là anh ấy cũng yêu chị nhiều như vậy không hay là vẫn đang thử lửa mà thôi. Tôi nghĩ chị cần rời xa anh ấy một chút đủ để anh ấy cảm nhận chị vẫn còn tồn tại, còn nếu như anh ấy vẫn không thay đổi thì có lẽ chị đã hiểu kết cuộc rồi sẽ như tôi mà thôi.

Chúc chị sớm tìm ra định hường đúng cho mình, đừng để mình bị tổn thương như tôi.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao