Thứ năm, 14/5/2009, 15:40 GMT+7

Bạn trai tôi bị bồ cũ đe dọa tống tình

Tôi có bạn trai, anh ấy là một trí thức, đẹp trai và thành đạt. Chúng tôi thật sự yêu thương nhau. Nhưng trước tôi, anh từng quan hệ lén lút với một cô em gái họ hàng, và bây giờ cô ấy tìm mọi cách để lôi kéo, nhục mạ anh ấy, xúi giục anh bỏ tôi. (Diệp)

From: Diệp
Sent: Wednesday, May 13, 2009 10:52 PM

Chào các bạn đọc giả VnExpress thân mến!

Tôi đang gặp vấn đề và rất hoang mang không biết phải làm thế nào giải quyết nên chỉ biết tâm sự cùng các anh chị hy vọng có được sự chia xẻ với những lời khuyên hữu ích.

Tôi có bạn trai, anh ấy là một trí thức (đã lấy bằng tiến sĩ ở nước ngoài), đẹp trai và thành đạt. Chúng tôi thật sự yêu thương nhau. Anh ấy thú nhận lỗi lầm trước khi quen biết tôi anh có mối quan hệ lén lút với một cô em gái họ hàng (có chung ông cố, bà cố). Cô ấy là một cô gái xinh đẹp, rất gợi cảm và anh đã không kiểm soát được bản thân.

Ban đầu họ đến với nhau chỉ vì bản năng, vì sex nhưng rồi cô ấy say mê anh muốn rủ anh bỏ đi xa. Anh đã không đồng ý vì quan hệ họ hàng anh không thể cưới cô ấy và sinh con được, anh cũng không yêu cô ấy. Lúc bên nhau họ không khi nào nói chuyện yêu đương. Anh biết mình đã làm sai và không muốn tiếp tục nên tìm cách tránh né.

Rồi anh quen biết tôi, trong thời gian này cô ấy vẫn đi tìm anh, anh cho biết mình đã có người yêu và sẽ đám cưới với tôi cuối năm nay. Cô ấy đã tìm cách ngăn cản, chê bai tôi không xứng với anh vì anh có học vị, đẹp trai, thành đạt còn tôi thì rất bình thường, nghèo, không đẹp..., nói tôi chỉ vì tiền chứ không thật lòng yêu anh, cô ấy khuyên anh bỏ tôi.

Ngược lại, thấy anh vẫn cố tình trốn tránh mình, cô ấy không bỏ cuộc, càng nổi cơn hơn. Cô ấy đến nhà riêng của anh chờ đợi nhiều giờ ở đó để gặp cho được anh và đòi vào nhà. Anh từ chối vì đã khuya vậy là cô ấy la toáng lên, nhục mạ anh bằng những lời tục tĩu, còn lôi cả áo lót ra, muốn tự cởi cả quần áo mình để làm nhục anh với hàng xóm đang bước ra xem.

Sợ quá và mắc cỡ quá, cố gắng kiềm chế để không phải đánh cô ta, anh phải trấn an hàng xóm và cho cô ta vào nhà dù rất tức giận. Cô ấy muốn anh bỏ tôi và vẫn tiếp tục quan hệ với mình, đe dọa sẽ công khai hình ảnh quan hệ ân ái của hai người với công ty anh và tất cả mọi người quen biết.

Anh ấy bây giờ rất hoang mang, lo lắng, anh rất sợ cô ta. Anh đã xin đi công tác dài hạn để trốn nhưng cô ta cũng ngỏ ý muốn theo. Thấy anh như vậy tôi đau lòng lắm. Tôi rất yêu anh, muốn làm gì đó giúp anh thoát khỏi cô ta, nhưng tôi biết cô ta cái gì cũng dám làm, còn tôi thì không biết phải làm gì.

Bạn trai tôi, trước giờ trong mắt mọi người là một người trí thức, đàng hoàng, là lãnh đạo trong cơ quan, còn làm công tác giảng dạy. Anh rất trọng sĩ diện, danh dự. Tôi muốn anh nên đối đầu với sai lầm của mình nhưng nghĩ lại thấy rất tội cho anh, anh đã bỏ ra biết bao tâm huyết mới có ngày hôm nay. Nếu để cô ta công khai chuyện xấu đó thì anh không còn mặt mũi nhìn ai từ học trò, bạn bè đến thân tộc.

Có phải tôi ích kỷ không? Nếu tôi chịu từ bỏ anh thì cô ta sẽ buông tha anh ấy không vì cô ta ghét tôi? Tôi phải nói gì với anh lúc này? Đối đầu với cô ta hay cho cô ta toại nguyện?

Cô ta không phải người con gái tốt, tôi thật lòng không mong muốn người mình yêu sống với người phụ nữ như vậy, còn nếu để mặc kệ cô ta quậy thì cảm xúc của anh ấy thế nào? Tôi thương anh quá, có lẽ tôi sẽ rút lui cho anh được bình yên, có nên chăng?

Xin quý đọc giả hãy cho tôi một lời khuyên.

Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao