- Anh Đoàn nên xem lại cách quản lý của mình (14/05)
- Nếu thực yêu vợ thì chẳng việc gì phải sợ chuyện 'say nắng' (14/05)
- Từng ở hoàn cảnh như Đoàn, nhưng tôi không chuyển công ty (14/05)
- Sửa đổi mình dễ hơn sửa đổi các đồng nghiệp nữ, Đoàn ạ (14/05)
- Mọi việc thực ra bắt nguồn từ chính anh Đoàn thôi (14/05)
- Thưa anh Đoàn - không có lửa làm sao có khói (13/05)
- Anh Đoàn hãy giảm bớt sự chu đáo với đồng nghiệp (13/05)
- Đoàn đang ảo tưởng về bản thân (13/05)
- Nhân viên công ty đa quốc gia làm gì có thời gian theo đuổi sếp (13/05)
- Có khi nào anh Đoàn chạy trốn vì những lý do khác? (13/05)
- Cách cư xử của anh Đoàn mới là cốt yếu (13/05)
- Anh Đoàn bị các cô theo một phần do cả nể (13/05)
- Chuyện của anh Đoàn phi thực tế (13/05)
- Khó xử vì bị các cô trong công ty theo đuổi (13/05)
- Anh Bằng hãy rút kinh nghiệm từ chuyện nhà tôi (13/05)
| Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. |
| Chủ đề mới |
| Có khi nào tình yêu đến sau hôn nhân? Mấy hôm nay em không ngủ được, lúc nào cũng như người mất hồn mà không thể nói được với ai. Em cảm thấy sợ tất cả mọi thứ, ghét chính bản thân em. Em sợ cuộc sống sắp tới đang đến với mình khi sống với anh mà không có tình yêu, sẽ rất đau khổ, sẽ phải diễn suốt cuộc đời sao? (My) >>Ý kiến |
| Lúc tôi khó khăn nhất, bố mẹ chồng chẳng thèm đoái hoài Khi con được 6 tháng cũng là lúc chồng tôi bị bệnh, phải nghỉ việc nằm điều trị. Bố mẹ chồng không thèm gọi điện động viên con trai chữa bệnh. Tôi đã dẹp hết lòng tự ái, khóc và nói muốn ông bà thỉnh thoảng gọi lên. (Lan) >>Ý kiến |
| Đau đớn vì luôn bị chồng hành hạ Trong nhà tôi giờ đầy thương tích do anh đập phá, cạy tủ. Tôi định thuê nhà ở riêng, nhưng lại sợ vì anh nói sẽ tạt axit, sẽ giết. Tôi cũng không dám ở nhà một mình khi con đi vắng vì anh lấy cớ này nọ gây sự và đánh đập. Tôi phải làm thế nào bây giờ? (Mai) >>Ý kiến |
| Người yêu gian dối Tôi rất băn khoăn không biết sau này sẽ như thế nào khi mà chuyện gì cô ấy cũng có thể nói dối tôi, thậm chí thêm bớt, bịa đặt ra những chuyện không có. Tôi phải làm sao? Bỏ mặc cô ấy thì tôi thấy tội, nhưng lấy thì tôi thấy sợ khi nghĩ về tương lai. (Công) >>Ý kiến |
| Có nên yêu con trai của tình cũ? Dù rất muốn đến bên người con trai ấy, nhưng tôi làm sao dám khi mà trước đây tôi từng yêu bố của Sinh. Tuy giữa tôi và người xưa chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng dẫu sao điều đó cũng làm cho tôi lo sợ. (Giang) >>Ý kiến |
| Nhắn gửi người thương |
|
Em lấy vợ, lòng chị tan nát
Em mong muốn chị được hạnh phúc và đã không ngớt làm mọi chuyện để chị đừng lo lắng, nhưng chị hạnh phúc làm sao khi trái tim luôn thổn thức tìm về bên em? Vậy mà chị vẫn ngu ngốc vun vào để em cưới vợ! Em có biết sau khi cười nói với em và vợ em, chị ra về mà tâm hồn trống rỗng, trái tim chị đã nát tan. (Thanh Lam) |
|
Nếu có duyên xin hẹn kiếp sau
Thế là ngày mai em đã là người của người ta thật rồi. Anh đã có người mới còn em sắp theo chồng, vậy mà sao hôm nay em thấy lòng mình nặng trĩu. Có lẽ đây là lần cuối cùng trước khi về nhà chồng em nói ra những điều chất chứa trong lòng gửi đến anh. |
|
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Anh chọn con đường lặng lẽ đi bên em, âm thầm dõi nhìn hình bóng em, là người đàn ông bóng tối của cuộc đời em. Hãy để anh được yêu em như thế, em nhé! Đừng bao giờ hỏi tại sao anh yêu em, cứ mãi yêu em như thế. Đơn giản, đó là vì anh yêu em, ngay cả khi em không còn thuộc về anh! |
| Các nhắn gửi khác |




E-mail
Bản In

Đặt VnExpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại VnExpress
Đường dây nóng: 0123.888.0123