Thứ ba, 21/4/2009, 13:57 GMT+7

Riêng tư, nhưng không phải là giấu vợ chat với bồ ảo

Những ngày tháng chồng tôi còn "vô tư", anh sẵn sàng nhờ tôi chat giúp với mấy cô bạn của anh, nhưng khi chồng tôi "sập bẫy" thì anh không cho tôi đến gần màn hình chứ đừng nói là làm quen bạn ạ. (Nguyen)
> Chồng chat với những cô gái 'ảo'

From: Nguyen
Sent: Tuesday, April 21, 2009 10:59 AM

Chị Huệ, chồng tôi cũng là một người hiền lành, trí thức đấy chị ạ. Anh cũng từng là quản lý của những dự án, cũng từng học hành ở nước ngoài, cũng có ít nhiều thành công và cũng nghĩ rằng chat không là đời thực, cho nên anh dễ dàng buông lời chọc ghẹo, tán tỉnh một cô gái trẻ, tin tưởng rằng anh sẽ không lún sâu đến mức bỏ vợ con khi lần đầu tiên "thử" tán gái ảo.

Nhưng chị ạ, nếu biết mình không đủ khôn ngoan để rơi vào lưới tình do mình giăng ra thì giờ này chắc chồng tôi đang tận hưởng những giây phút an nhàn, sung sướng khi nhìn vợ chăm con thơ, anh ấy sẽ không phải ưu tư khi nghĩ về tương lai của đứa bé thơ. Chị Huệ có bao giờ nghĩ rằng có người đàn ông khôn ngoan mà lại nung nấu ý định ly dị vợ, bỏ mặc con thơ để cưới một gái ảo chưa một lần gặp mặt không? Là chồng tôi đấy.

Tôi đồng ý với bạn Thế Anh rằng, ai cũng cần giữ riêng cho mình những riêng tư, nhưng có những thứ tuyệt đối không bao giờ được vi phạm - đó là sự chia sẻ cảm xúc tình cảm với một người khác giới ngoài vợ/chồng mình.

Những ngày tháng chồng tôi còn "vô tư", anh sẵn sàng nhờ tôi chat giúp với mấy cô bạn của anh, nhưng khi chồng tôi "sập bẫy" thì anh không cho tôi đến gần màn hình chứ đừng nói là làm quen bạn ạ.

Với những người nông cạn, coi rẻ tình cảm gia đình, lao theo cảm xúc của cá nhân như chồng tôi, tôi tin rằng họ sẽ mãi không tìm được bến đỗ bình an cuối đời đâu chị ạ. Rồi đây chồng tôi và cô gái ảo kia sẽ tỉnh mộng, vì lúc họ cầm trên tay tờ giấy kết hôn là khi họ bước vào đời sống thực, sẽ không còn sự háo hức chờ nhau online, sẽ không còn những quan tâm đẫm lệ chờ mong, sẽ chỉ còn là hai thân xác trần trụi với đầy đủ những mặt tốt xấu đối diện nhau mỗi ngày.

Chị Huệ ạ, chồng tôi vẫn tin rằng nếu có thất bại trong cuộc chinh phục cô gái đó thì tôi vẫn yêu thương anh như xưa, nghĩ rằng tôi không dám bỏ anh vì vướng bận con thơ, vì sợ mang tiếng thị phi, vì nuôi con vất vả... Chồng tôi lầm rồi. Và tất cả những ai đang phiêu lưu tình cảm, xem nhẹ tình nghĩa vợ chồng, sống ích kỷ cho cảm xúc của mình có suy nghĩ như chồng tôi hãy cẩn thận, vì tình cảm như ly thuỷ tinh, đã rạn nứt thì vết nứt vẫn còn.

Cây gỗ quý vì nó không bị mối mọt với thời gian, chứ còn một khi thân đã bị sâu khoét mục ruỗng thì đó chỉ còn là thân gỗ mục, chụm lửa còn không được chứ để trong nhà làm gì. Quý giá gì đâu một thân cây mục.

Chị Huệ, tôi kể câu chuyện đang xảy ra với gia đình tôi cũng là mong gia đình chị sẽ hạnh phúc, mong anh nhà nếu có đọc được và vẫn còn chút lương tri của một người đàn ông trưởng thành, còn chút tình yêu thương mái ấm gia đình thì hãy dừng lại, dành những lời yêu thương ấy với vợ thay vì với người tình ảo, dành sự quan tâm chăm sóc vợ thay vì hỏi han người tình ảo.

Anh Twiss Oliver thật sự rất bản lĩnh và rất tỉnh táo khi biết nhận ra đâu là cuộc đời thực, đâu là cuộc đời ảo. Sự dừng lại của anh có thể hơi trễ (vì đã làm vợ anh đau khổ nhiều) nhưng ít ra cũng đã giúp cho một gia đình không ly tán, con cái được ngủ tròn giấc bên cha, bên mẹ và bản thân anh thoát khỏi sự ân hận, đau khổ dày vò vì một thời khắc ham chơi mà để lại hậu quả khôn lường cho nhiều người thân yêu.

Bởi suy cho cùng, mục đích xây dựng gia đình là mong muốn có một cuộc sống vui vẻ, yên bình, tuổi già được thảnh thơi nhìn ngắm con cháu lớn khôn quần tụ sum vầy, vợ chồng già thủ thỉ với nhau phải không anh?

Nhân đây tôi cũng có vài lời gửi đến những cô gái tốt đã đem tình cảm chân thật của mình để "dâng hiến" cho một người tình ảo, cũng như tin tưởng vào tình yêu trong sáng, chân thành của những người đàn ông đang có gia đình, mang vẻ đạo mạo, nghiêm túc mà lại tán tỉnh, yêu đương với gái "ảo": Em ạ, hãy suy nghĩ cho thấu đáo, em đã "biết" gì về người đàn ông mà em muốn lấy làm chồng? Những lời nói bóng bẩy và mang đậm tình cảm đẩy đưa của họ sẽ tồn tại bao lâu để mà em tin tưởng đánh đổi đời mình? Em "được" gì và "mất" gì khi làm vợ họ, em có nghĩ ra chưa? Em mua giày em còn lựa chọn, ngắm nghía. Em đi mua cá, em cũng cân nhắc con cá nào tươi, con cá nào ôi. Lấy chồng đâu thể giản dị hơn việc lựa giày hay mua cá phải không em?

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao