Thứ ba, 7/4/2009, 19:33 GMT+7

Hoa còn nhiều cơ hội để có cuộc sống tốt hơn

Rồi bạn sẽ gặp được người đàn ông khác, anh ta sẽ mang lại hạnh phúc trọn vẹn, sẽ cho bạn những đứa con và chăm chút cho gia đình. Cái chính là bạn có dám thay cho cuộc sống của mình chiếc “áo mới” đẹp đẽ và ấm áp không thôi. (Phuong)
> Chồng tôi lười chuyện ấy

From: Phuong
Sent: Tuesday, April 07, 2009 3:46 PM

Tôi là một độc giả thường xuyên của chuyên mục này. Tôi không có ý định khuyên gì bạn, tôi chỉ xin chia sẻ cùng bạn vài lời cảm thương.

Tôi nghĩ rằng bạn cần xem xét lại cuộc sống vợ chồng của mình một cách nghiêm túc. Bạn đừng buồn khi tôi đánh giá chồng bạn là người đàn ông, người chồng vô trách nhiệm với vợ, với gia đình nhỏ của anh ta. Và bạn cũng cần xem xét lại tình cảm của anh ta đối với bạn.

Tôi nghĩ có thể chồng bạn đã không còn yêu bạn nữa, hoặc anh ta đã có quan hệ ở ngoài, còn nếu không thì một người đàn ông được cho là bình thường không thể cư xử với vợ như vậy dù cho chỉ “yêu” vợ có 2 lần một tháng và “yêu” một cách hời hợt cho xong chuyện như vậy.

Bạn cứ xét về mặt khoa học thì một người đàn ông họ cũng cần giải quyết nhu cầu của mình, cũng có cảm xúc yêu đương... chứ đâu phải vì mỗi mục đích "trả bài" hoặc có con. Nếu như chồng bạn mà còn yêu bạn thì đã không coi vợ là cái bóng trong nhà và anh ta chắc chắn cũng quan tâm đến tình cảm, tâm tư của vợ trong cuộc sống hằng ngày, rồi đến cảm xúc của vợ khi hai người “yêu” nhau chứ... Vậy nên tôi nghĩ bạn cần xem lại chồng mình để sớm có quyết định đối với hạnh phúc của bạn. Và bạn cũng nên xác định mọi việc trước khi có con.

Điều bạn lo là cái tiếng ly hôn và khó nhìn mặt ai là sai rồi. Chẳng ai chê trách bạn đâu vì bạn chẳng có lỗi gì. Rồi bạn sẽ gặp được người đàn ông khác, anh ta sẽ mang lại hạnh phúc cho bạn trọn vẹn, sẽ cho bạn những đứa con và có trách nhiệm với vợ con, cùng nhau xây dựng và chăm chút cho cái gia đình nhỏ. Bạn ơi vẫn còn nhiều cơ hội mà, còn nhiều những người đàn ông tốt, biết quý trọng những người phụ nữ, người vợ. Bạn không phải lo điều đó đâu. Cái chính là bạn có dám thay cho cuộc sống của mình chiếc “áo mới” đẹp đẽ và ấm áp không thôi.

Bạn hãy nhìn về một ngày mai tươi sáng và nghĩ rằng cuộc sống của mình cũng sẽ ấm áp và hạnh phúc, chưa đến mức tiêu cực như bạn tưởng đâu.

Tôi thành thực chúc cho bạn sớm có được hạnh phúc!

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao