Thứ ba, 7/4/2009, 09:23 GMT+7

Chị Hoa nên thử 'khích' chồng

Nếu kết hôn chỉ để sinh con, chị Hoa cứ đặt thẳng vấn đề với chồng là chị muốn có con nên cả hai cùng cố gắng. Nếu chồng không hợp tác, chị có thể công kích anh ta như 'Chắc là chồng không có khả năng nên cứ đổi cho vợ'.(Nguyenthuyduong)
> Chồng tôi lười chuyện ấy

From: Nguyenthuyduong
Sent: Sunday, April 05, 2009 11:27 PM

Sau khi đọc tâm sự của chị, tôi thấy bất bình cho chị và những người có hoàn cảnh như chị. Phải là người rất mực yêu thương gia đình hoặc sợ định kiến xã hội nên các chị mới có thể chịu được cuộc sống như vậy.

Theo tôi nghĩ trong cuộc sống, tình yêu và tình dục thường gắn liền với nhau thì mới hạnh phúc được. Nếu cuộc sống vợ chồng không có tình dục thì tôi nghĩ lúc ấy tình yêu cũng chẳng còn. Tình dục làm cho cuộc sống thêm phong phú hơn và cũng tạo ra mầm sống, nhưng con cái không phải là tất cả. Không phải cứ kết hôn sinh con mới có hạnh phúc. Con cái là kết quả của tình yêu và không có cũng chẳng sao miễn là hai người cảm thấy hạnh phúc.

Đàn ông không gần vợ thường vì: Anh ta là người đồng giới hoặc có người phụ nữ khác đáp ứng nhu cầu sinh lý rồi hoặc là anh ta yếu sinh lý hay đang mắc một bệnh gì đó. Chắc chị cũng được nghe nhiều anh chị tư vấn rồi nên cái này tôi không nhắc tới nữa.

Chị không nói rõ mối quan hệ của chị với bố mẹ chồng và không gian riêng tư của hai người cũng như cuộc sống địa ngục của chị là như thế nào nên rất khó có thể nói rõ với chị. Theo tôi, vấn đề của chị nằm ở chỗ chị tự ôm lấy đau khổ một mình, chị suy nghĩ rồi tự tìm cách giải quyết. Sao chị không tâm sự với một ai đó trong gia đình như chị em gái, mẹ đẻ hoặc mẹ chồng, chị em dâu nếu thân thiết. Những người đó sẽ giúp chị có được một tâm lý vững vàng hơn.

Ly hôn không phải là giải pháp tốt trong thời điểm này đâu. Mà nếu ly hôn không quá nặng nề, khi đã quyết rồi, chị cần nghĩ đến bản thân và tương lai của chính mình. Người ta không phải là chị nên không sống hộ cho chị, do đó họ chẳng có lý do gì mà xem thường hay trách móc gì chị. Nếu hoàn cảnh này mà rơi vào họ chắc gì họ đã chịu được như chị. Nhưng theo tôi, ly hôn là giải pháp cuối cùng khi mà vợ chồng chị không còn cách gì có thể cứu vãn cuộc hôn nhân này. Chị thử tham khảo một số ý kiến này nhé:

- Thay đổi không gian riêng tư như đi đâu đó nghỉ ngơi vào ngày cuối tuần, lưu ý chị cần phải trang bị thật tốt như ăn mặc đẹp, vui vẻ, chuẩn bị những món ăn, đi đến những chỗ mà anh ta thích, chuẩn bị một bộ đồ ngủ thật sexy...

- Chị có thể nói chuyện này với mẹ chồng hoặc mẹ đẻ chị để tìm cách giải quyết.

- Chị cần phải chăm chút cho bản thân, không phải phụ nữ có chồng rồi thì không được làm đẹp đâu. Chị càng đẹp, càng trẻ trung, năng động, vui vẻ thì càng thu hút được sự chú ý của người khác cũng như chồng chị. Chị càng xấu xí giống bà già thì chồng chị càng nhanh chán. Nếu chị suốt ngày ủ rũ than thân trách phận mà không làm gì để thay đổi thì cuộc sống của chị chỉ là địa ngục như chị nói thôi. Chị thử nghĩ xem mình đã làm gì để thay đổi tình hình này chưa? Cuộc sống là của chị do đó nó có tốt đẹp hay không thì còn phụ thuộc vào sự cố gắng của chị, chẳng có cái gì ngồi một chỗ mà có được đâu.

- Chị cần xác định sau khi tìm hiểu các mối quan hệ hiện tại và quá khứ của chồng, nếu biết được sự thật anh ta là gay thì cần bình tĩnh và suy xét lại. Nếu chồng chị là gay thật thì chị không nên kéo dài cuộc hôn nhân này vì cả hai sẽ rất đau khổ và chị cũng đừng trách móc hay xem thường anh ta vì đấy là sinh lý tự nhiên của anh ta.

- Nếu chồng chị yếu sinh lý hoặc mắc bệnh gì đó, hãy ở bên anh ta và khuyên chồng đi khám, điều trị. Nếu có người đàn bà khác, cần phải xem mức độ mối quan hệ đó như thế nào, anh ta có thật sự yêu người đó không và tình cảm anh ta dành cho chị như thế nào. Nếu anh ta nói yêu chị và thấy xấu hổ nên không dám gần chị vì đã phản bội vợ thì dành thời gian để anh ta kết thúc mối quan hệ kia và sẵn sàng làm lại từ đầu.

Nếu như chị không thể chiến thắng người phụ nữ kia và anh ta nói yêu cô ta chị nên chấm dứt. Nhìn chung gặp trường hợp nào đi nữa thì chị cũng thật bình tĩnh để suy nghĩ. Nếu như chị vượt qua được giai đoạn này thì tôi tin chị sẽ không bị đau khổ như thế này nữa.

- Chị có thể xin đi công tác một thời gian để suy xét lại mọi vấn đề hoặc đến bác sĩ tâm lý để chuẩn bị cho mình một tinh thần thật tốt. Khi tinh thần thoải mái, chị sẽ nhìn vấn đề rõ ràng hơn và xem mình cần gì. Chẳng hạn nếu kết hôn chỉ để sinh con thì đặt thẳng vấn đề với chồng là chị muốn có con nên cả hai cùng cố gắng. Nếu chồng không hợp tác, chị có thể công kích anh ta như chắc là chồng không có khả năng nên cứ đổi cho vợ. Nhưng nếu chị cần có một gia đình hạnh phúc gồm cả con cái thì nên nói thẳng với chồng những suy nghĩ, những gì chị trải qua trong thời gian chung sống với anh để cả hai cùng cố gắng nếu như anh ấy còn yêu chị.

Nếu tất cả những cố gắng của chị đều không có kết quả thì hãy chia tay và khi ấy chị cũng không còn nặng nề chuyện ly hôn nữa vì dù gì mình cũng đã cố cứu vãn mà không được, chị sẽ không quá hụt hẫng đâu. Khi chị đã nói rõ với mọi người trong gia đình rồi, tôi nghĩ họ sẽ ủng hộ quyết định của chị.

Đấy là ý kiến của tôi, tôi rất mong chị có thể cứu vãn được cuộc hôn nhân này. Dù chị có quyết định như thế nào tôi sẽ là người đầu tiên luôn ủng hộ cho chị.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao