Thứ sáu, 3/4/2009, 10:52 GMT+7

Đừng ngại nói với chồng mình thích gì, Hoa ạ

Đàn ông thường khó vượt qua sự sĩ diện bản thân khi vấn đề xuất phát từ họ, lúc này vai trò của phụ nữ rất quan trọng. Chị nên nhẹ nhàng và khuyến khích anh ấy, tuyệt đối không nên chỉ trích. (Nhan Nguyen)
> Chồng tôi lười chuyện ấy

From: Nhan Nguyen
Sent: Friday, April 03, 2009 9:44 AM

Đọc tâm sự của chị Hoa tôi thấy hoàn cảnh của chị có phần nào giống tôi. Tôi hiểu được cảm giác của chị. Tôi khác chị ở chỗ vợ chồng tôi gắn bó với nhau hơn nhiều mặc dù "chuyện ấy" cũng thưa thớt. Thời gian đầu, tôi cũng hoang mang như chị, nhiều lúc tôi tưởng mình sẽ điên lên mất. Nhưng chị ạ, dường như phụ nữ chúng ta coi trọng tình cảm hơn tình dục, chính nhờ điều đó mà tôi đã vượt qua những lúc bế tắc nhất. Giờ đây, tôi cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc với chồng mình, anh ấy đã làm rất tốt.

Mặc dù cho tới thời điểm này chúng tôi vẫn chưa có con (đã cưới nhau được hơn 4 năm) nhưng cả hai cùng cố gắng vì chúng tôi đã xóa bỏ sự ích kỉ ban đầu của mỗi người. Trước kia tôi thường hay hờn trách anh nhưng bây giờ tôi thấy điều ấy thực sự sai lầm. Cả hai vợ chồng chị nên đến bệnh viện kiểm tra, xem việc hiếm muộn là do ai, biết được kết quả không phải để đổ lỗi cho nhau mà để hai vợ chồng chị xác định được những khó khăn nào mình sẽ cùng nhau vượt qua và sẽ vượt qua như thế nào.

Đàn ông thường khó vượt qua sự sĩ diện của bản thân khi vấn đề xuất phát từ họ, lúc này vai trò của người phụ nữ rất quan trọng. Chị nên nhẹ nhàng và khuyến khích anh ấy, tuyệt đối không nên chỉ trích. Điều đó cũng không có nghĩa là chị hoàn toàn cam chịu. Chị nên tế nhị cho anh ấy biết chị cần gì, cũng đừng ngại nói cho anh ấy biết làm thế nào để chị cảm thấy thích hơn khi quan hệ.

Tế nhị cũng là cái duyên của mỗi phụ nữ. Tôi không biết nên hướng dẫn cho chị thế nào nhưng là một phụ nữ chắc chị sẽ biết cách. Tôi nghĩ một chút nũng nịu rất cần thiết cho phụ nữ vì chúng ta là phái yếu. Nếu việc ở chung với gia đình gây bất tiện cho "việc ấy" thì anh chị nên ra riêng nếu có điều kiện, còn không thì thỉnh thoảng nên đi nhà nghỉ hoặc du lịch để thay đổi không khí.

Đọc mail chị, tôi thấy một điều là tình cảm của vợ chồng chị khá lạnh nhạt, ít có sự chia sẻ với nhau, phải chăng tình dục là nguyên nhân chính tạo nên khoảng cách này? Tình dục là không gượng ép được nên đừng đặt vấn đề đó quá nặng nề. Anh chị hãy chia sẽ, quan tâm với nhau hơn, sống tình cảm với nhau hơn thì tự nhiên tình dục sẽ được cải thiện. Khi đã xây dựng và giữ gìn được tình cảm rồi thì vấn đề hiếm muộn ở chị hay anh ấy sẽ không còn quan trọng nữa, người này sẽ thông cảm và càng yêu người kia hơn. Tôi thấy có nhiều người sống với nhau mười mấy năm mà vẫn không có con nhưng họ rất vui vẻ, hạnh phúc, đó là tình cảm thật sự đấy chị ạ. Vài lời đến chị, chúc vợ chồng chị hạnh phúc.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao