Thứ sáu, 3/4/2009, 10:39 GMT+7

Chị Hoa không nên níu kéo người chồng như vậy

Chồng chị thực sự đâu cần chị, đâu tôn trọng chị, anh ta chỉ coi đàn bà như một thứ công cụ để phục vụ đàn ông và là một cái máy đẻ thôi. Chị nên thay đổi khi chưa quá muộn, khi có một đứa con rồi mọi thứ sẽ khó khăn. (Thanh Hoa)
> Chồng tôi lười chuyện ấy

From: Đinh thi thanh hoa
Sent: Friday, April 03, 2009 5:27 PM

Chị Hoa thân!

Nếu chị cứ tiếp tục sống như vậy để hy vọng anh ta thay đổi thì thật đáng tiếc cho cuộc đời của chị. Tôi cũng là một người trẻ, đã có gia đình và tôi hiểu một người chồng như vậy thực sự không nên níu kéo. Những thái độ của anh ta như vậy một là có vấn đề về giới tính, hai là anh ta không hề yêu chị.

Chúng ta đang sống ở thế kỷ 21 rồi mà tôi thấy cách nghĩ của chị thật bi quan, thụ động. Nếu cuộc sống không hạnh phúc tại sao chúng ta không tự giải thoát cho mình. Chồng chị thực sự đâu cần chị, đâu tôn trọng chị, anh ta chỉ coi đàn bà như một thứ công cụ để phục vụ đàn ông và là một cái máy đẻ thôi.

Chị nên thay đổi khi chưa quá muộn, khi có một đứa con rồi mọi thứ sẽ khó khăn. Chị đừng nghĩ đến cái chết, tôi biết chị sợ ảnh hưởng đến bố mẹ mình. Tôi nghĩ chị nên nói chuyện thẳng thắn với mẹ chị. Nếu yêu thương con cái, bố mẹ chị sẽ hiểu và thông cảm cho chị, không bố mẹ nào muốn con sống trong dằn vặt, đau khổ cả.

Trong cuộc sống còn nhiều đàn ông tốt, không phải cứ ly hôn là chị mất hết tất cả, hãy dũng cảm lên để có một cuốc sống tốt hơn, đó là nguyện vọng hoàn toàn chính đáng.

Nếu chị cảm thấy khó sống với dư luận, hãy tìm cho mình một môi trường mới mà mọi người không biết mình để làm lại từ đầu.

Chúc chị sáng suốt và hạnh phúc!

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao