Thứ tư, 4/3/2009, 15:57 GMT+7

Tôi không tin vào tình online

Bạn mất lòng tin vào những người bạn quen qua mạng, vậy tại sao không quen ai đó bạn gặp ngoài đời thực. Chuyện đó đâu quá khó nếu bạn là một cô gái hiền lành, tốt tính. Con trai rất có cảm tình với một phụ nữ hiền lành, biết cách ăn nói. (Trong Tan)
>Lần gặp đầu tiên anh đã làm tôi khiếp đảm

From: Trong Tan
Sent: Wednesday, March 04, 2009 10:19 AM
Subject: Tâm sự với bạn viết bài: Lần gặp đầu tiên anh đã làm tôi khiếp đảm

Chào bạn!

Bạn không nói làm nghề gì nên thật khó để khuyên bạn điều gì cụ thể. Tôi chưa bao giờ tin vào cái người ta gọi là tình online. Tất cả đối với tôi chỉ là ảo, và với bạn đó là một sự khiếp sợ. Bạn mất lòng tin vào những người bạn quen qua mạng, vậy tại sao bạn không quen ai đó bạn gặp ngoài đời thực. Chuyện đó đâu quá khó nếu bạn là một cô gái hiền lành, tốt tính. Con trai rất có cảm tình với một phụ nữ hiền lành, biết cách ăn nói, thực sự không cần phải xinh đẹp như người này người nọ, phải giỏi giang, tài năng ra sao.

Không phải con trai ai cũng giống nhau đâu bạn. Thế gian này có người này người kia. Có thể người bạn gặp đầu tiên đem lại cho bạn một ấn tượng xấu về đàn ông chúng tôi, nhưng đừng vì thế mà đóng cửa trái tim với những người còn lại.

27 tuổi không còn trẻ nữa, nhưng cũng chẳng thể gọi là già. Đó vẫn đang là tuổi xuân bạn. Đừng lãng phí thời gian để suy nghĩ về một điều mà lúc này bạn không biết nên làm thế nào. Hãy để ý một chút thôi, biết đâu có ai đó đang thầm thương trộm nhớ bạn. Không có ai là lẻ loi trong cuộc đời đâu bạn.

Chúc bạn sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao