Phác họa chân dung kẻ thứ ba
Đó là một người đàn bà “đẹp nhưng đang cô đơn". Chị ta đang coi tình ái là trò chơi, biết rõ hậu quả của nó là mình chơi dao không làm chảy máu người bị chị chọc dao vào sườn thì cũng có thể chị bị đứt tay do mình hậu đậu, vậy mà vẫn thích phiêu lưu.
>Chồng ngoại tình, người vợ phải xem lại mình trước/Nỗi lòng kẻ thứ ba
From: T.L.
Sent: Wednesday, February 25, 2009 3:33 PM
Subject: Tôi thấy buồn khi bị phản bội
Mấy hôm nay tôi cảm thấy rất buồn, không thấy cuộc sống này có ý nghĩa và có động lực gì để tôi cố gắng. Đọc mục Tâm sự này giúp tôi hiểu thêm về cuộc sống và con người, có nhiều bài viết mang tính động viên chia sẻ, có ý nghĩa với nhiều người. Tuy nhiên, có nhiều quan điểm và ý kiến khiến tôi thấy đau lòng và không có niềm tin vào cuộc đời này nữa.
Tôi là một người đàn bà bị chồng phản bội. Tôi không như nhiều người chỉ biết trách móc chồng, tôi cũng cố đặt mình vào vị thế của chồng tôi và kẻ thứ ba để hiểu rõ hơn vấn đề và tìm giải pháp cho gia đình. Tôi không có ý định đưa chuyện của mình lên đây để tìm sự đồng cảm hoặc lời khuyên của ai đó vì chỉ có người trong cuộc và trong chính hoàn cảnh của mình mới có thể giúp chính mình (đây cũng là lời khuyên mà tình nhân của chồng tôi nói với tôi đấy).
Với những bài viết lên án chuyện ngoại tình thì tôi không đề cập đến vì đó là khuôn mẫu đạo đức mà chúng ta cần tôn trọng nó. Tôi muốn nói đến bài viết của những kẻ thứ ba. Qua những bài viết này, tôi thử phác họa chân dung của họ như thế này:
1. Đó là một người đàn bà “đẹp nhưng đang cô đơn". Những đấng anh hùng mày râu nhìn thấy một kẻ ăn xin không thấy động lòng, nhưng trước người đàn bà này thì trái tim rộng lượng của họ rung động và muốn chở che. Tín hiệu phát ra rằng đó là người đàn bà yếu mềm đang cần một người đàn ông để chia sẻ, tại sao không làm một đấng anh hùng để được gái đẹp, quay đi làm ngơ thì lại bị trách móc là “lạnh lùng vô tâm”?
Tuy vậy, thử hỏi có mấy ông chồng dám bỏ vợ con để đến che chở cho người đàn bà “đẹp mà cô đơn” này không? Chị ta đang coi tình ái là trò chơi, biết rõ hậu quả của nó là mình chơi dao không làm chảy máu người bị chị chọc dao vào sườn thì cũng có thể chị bị đứt tay do mình hậu đậu, vậy mà vẫn thích phiêu lưu.
2. Còn có chị bảo vì chồng của tôi có nét đáng yêu nên chị mới yêu, và tình cảm của anh chị thì rất trong sáng, xuất phát từ sự cảm thông chia sẻ. Sự chia sẻ và đồng cảm đâu phải không tồn tại được giữa những người bạn khác giới. Tôi thì nghĩ rằng người đàn bà này giống như kẻ thích ăn trực nhà người khác, thấy gia đình người ta hạnh phúc, người vợ được ông chồng yêu thương chiều chuộng mà sinh lòng thèm muốn, muốn mình được thay vào vị trí người đàn bà kia.
Lại nữa, chị bảo vì muốn cho gia đình anh được trọn vẹn, con cái anh được có cha nên đành chịu đựng đau khổ, hy sinh. Tôi không tin các người cao thượng đến vậy. Nếu nghĩ vậy thì đã chẳng đang tâm nhảy vào phá hạnh phúc gia đình người khác. Hơn nữa, tôi dám chắc không dưới một lần chị yêu cầu người tình lựa chọn vợ hay tình nhân, hoặc là chị thừa biết rằng chẳng bao giờ mình có thể gạt bỏ được vị trí của người đàn bà kia trong trái tim người chồng, nhưng vẫn hy vọng có thể một ngày nào đó có điều kỳ diệu xảy đến với mình.
Chồng tôi là người tốt đấy, nhưng khi anh ta phản bội tôi thì tôi không còn niềm tin vào ai trên đời này nữa. Với người đàn ông trăng hoa thì có thể nỗi đau sẽ khác. Nhưng với người mà chị có niềm tin tuyệt đối thì sự đổ vỡ niềm tin và tình cảm sẽ để lại vết thương không biết bao giờ lành được.
3. Còn có chị nói rằng khi chồng ngoại tình thì người vợ có lỗi trước tiên. Nếu chị hiện giờ vẫn đau khổ vì bị phản bội và chị không phải là kẻ thứ ba thì chắc chắn chị sẽ không nói như vậy rồi. Trên đời này đâu có ai hoàn hảo. Tôi cũng nhận thấy rằng tôi không thể hoàn hảo được như chị, nhưng tôi có những giá trị của tôi, tôi có nét đáng yêu của tôi. Nếu ai cũng vì không thể trở nên hoàn hảo được mà phải chịu nỗi đau phụ tình thì chắc là tốt nhất chúng ta đừng yêu nữa, vì sẽ chẳng có hy vọng gì về tương lai hạnh phúc đâu.
Những kẻ ngoại tình là người hoàn hảo nên có cái quyền lừa dối và làm đau người khác sao? Khi bồ của chị thề non hẹn biển với chị sẽ cưới chị sau một vài năm nữa thì anh ta có thể sống hết mình với vợ con anh ta được không? Tất nhiên, khi đã có chuyện ngoại tình xảy ra thì người ta sẽ tìm các nguyên nhân của nó, để biện hộ cho hành vi của kẻ ngoại tình, và để đổ lỗi cho người bị phản bội. Trớ trêu là những kẻ đang tìm lý do để giải thích cho chuyện đó lại chẳng hiểu rằng gia đình nào cũng có lúc cơm không lành, canh chẳng ngọt, tại sao lại có kẻ ngoại tình, có kẻ không.
Hơn nữa, khi người chồng đi tìm niềm vui bên ngoài vì thất vọng về người bạn đời thì người bạn đời của anh ta chắc không có gì thất vọng và bất mãn về anh ta chăng? Khi đó người vợ kia theo chị nghĩ là đang hạnh phúc với ông chồng “hoàn hảo” hay cũng đang thất vọng vô cùng về bạn đời, nhưng lại ngây thơ tin tưởng vào sự chung thủy của anh ta. Chị nghĩ rằng anh ta yêu chị vì chị hoàn hảo hơn người vợ kia chăng?
Đọc những nỗi lòng của kẻ thứ ba này tôi cảm thấy thật buồn. Khi tôi đang vô cùng đau khổ vì bị lừa dối, bị phản bội thì những kẻ làm cho tôi đau khổ lại sỉ vả vào mặt mình những điều như vậy. Tại sao họ không nghĩ đến cái kết cục có thể xảy đến với mình nhỉ? Nếu thực sự các người có thể “khai tử” một gia đình không hạnh phúc, tạo ra một gia đình mới hạnh phúc hơn thì thật đáng trân trọng. Chỉ có điều, đa số những kẻ thứ ba đều ích kỷ, ngạo mạn và cái mà họ gọi là “tình yêu trong sáng và đích thực” chỉ là những dục vọng nhất thời đã gây ra bi kịch cho biết bao gia đình.
Những người vợ có chồng đi ngoại tình thì ngoài nỗi đau bị lừa dối và phản bội, họ còn phải cắn răng chịu đựng vì thương con cái và thương bố mẹ, họ hàng hai bên. Họ còn phải đấu tranh tư tưởng để có thể tha thứ với người chồng muốn quay về làm lại (không như các chị, không thích nữa thì có thể tung hê một phát là xong), tại sao lại bị đổ lỗi cho những hành vi sai trái của người khác?
Tôi chỉ có một điều muốn tâm sự thế này, rằng chuyện tình cảm thì không thể giải thích sao cho hợp tình hợp lý trong mọi hoàn cảnh được, và chúng ta ai cũng có thể đổi thay, hôm nay chúng ta rất yêu người này nhưng ngày mai lại có thể yêu người khác. Chỉ xin mọi người hãy sống có trách nhiệm và có tình nghĩa hơn với những người xung quanh chúng ta. Hãy thẳng thắn và trung thực.
Khi không còn tình cảm thì hãy nói chuyện với bạn đời của mình chứ đừng lừa dối, làm tổn thương bạn đời và cả gia đình nữa. Thông thường, người ta lừa dối vì không muốn phá vỡ cái gia đình hiện tại và thực trong thâm tâm họ vẫn lo cho tương lai của mối quan hệ bất chính kia, rằng một ngày nào đó họ sẽ thấy đó là sai lầm thì vẫn còn gia đình để quay về. Vậy hãy có trách nhiệm với cả chính tương lai của mình nữa trước khi dấn thân vào mối quan hệ phiêu lưu mạo hiểm như vậy.
Tôi thấy rằng hoàn cảnh ngoại tình chủ yếu xảy ra khi người vợ đang bầu bí hoặc nuôi con nhỏ. Lý do thì mọi người đều đã thấy rồi: vì vợ trở nên xấu xí và bẩn thỉu, hay cáu gắt vì stress với đống việc nhà và con cái (lại vẫn phải lo công việc và sự nghiệp nữa chứ), vợ không đồng cảm, không chia sẻ khó khăn với chồng (tôi thấy đa số các ông chồng này chẳng mó tay tới việc nhà, con cái phó mặc cho vợ, đi công việc tối ngày và đêm khuya về nhăn mặt lại vì thấy vợ không tươi cười, con quấy khóc và nhà cửa thì bừa bộn).
Tôi từng nói với chồng tôi rằng công việc thì sẽ luôn có khó khăn này rồi khó khăn khác, và sự nghiệp thì anh sẽ phải cố gắng cả đời và có cả đời để phấn đấu. Nhưng chuyện sinh con thì chỉ có một lần trong đời, con còn bé dại cũng chỉ có một giai đoạn này thôi, anh muốn cùng chia sẻ với vợ những khó khăn và những niềm vui đối với thiên chức trọng đại này của vợ chồng thì chỉ có lần này thôi, những nét vui ngộ nghĩnh của con thơ anh chỉ được biết trong khoảng thời gian này thôi, cho nên hãy bớt thời gian công việc và bạn bè để chia sẻ cùng vợ con.
Tôi thấy tiếc cho những ông chồng đã không biết quý trọng và tận hưởng những khoảnh khắc quý giá của cuộc đời. Họ đã bỏ lỡ vài khoảnh khắc trong số 99 khoảng khắc đời người rồi (thay vào đó là khoảnh khắc phiêu lưu với cảm xúc mới). Thay vì lao vào những thứ phù phiếm bên ngoài (tiền bạc, danh vọng, ngoại tình) thì có những ông bố được hưởng những niềm vui bế con ngủ, thay tã cho con, nấu ăn cho vợ, được nhìn thấy ánh mắt vợ long lanh vì hạnh phúc và được tận hưởng những giây phút thư giãn xả stress khi thấy những hành động ngộ nghĩnh của con thơ.
Những ông chồng ngoại tình kia thì chắc chẳng biết nổi con mình biết lẫy khi nào, lúc nó ngủ thì có cười không, khi nó ăn thì hay thổi phì phì thế nào. Trái lại anh ta chỉ biết đôi chân của cô nhân tình dài hay ngắn, nước hoa của cô ta thơm hơn mùi sữa của cơ thể vợ, cô ta sẵn sàng chiều mình nhiều thứ chứ không phải cô vợ ở nhà sắp phát điên vì stress và vì không được chồng quan tâm, chia sẻ.
Tôi cũng thấy rằng những người ngoại tình thì bởi vì họ có điều kiện để ngoại tình. Ngày nay, giới doanh nhân, những người lấy cớ stress vì công việc, những người thường xuyên đi công tác, nhậu nhẹt và đi du lịch cùng cơ quan, những người chẳng phải lo làm việc nhà và chăm sóc con cái, họ chiếm đa số trong những người ngoại tình. Những người đàn bà làm kẻ thứ ba là những người đàn bà không phải sớm tối chăm lo cho chồng con mà chỉ có thời gian làm đẹp, đi công tác xa, đi uống café với người tình, việc nhà đã có vợ và ông bà chăm lo.
Việc đòi hỏi bạn đời của mình phải biết làm mới mình, phải biết chia sẻ với mình trong thời đại ngày nay khó lắm khi mà vợ và chồng làm công việc khác nhau, thời gian tiếp xúc với nhau rất ít và thay vào đó là thời gian ở công sở với những cô đồng nghiệp váy ngắn, ngoài việc cùng làm việc lại còn có thể đi uống nước thư giãn tâm sự... Mối quan hệ của họ chẳng gắn với trách nhiệm gì cả, lúc nào thấy thích thì đi với nhau, không thích thì ai về nhà nấy, đâu giống như vợ chồng nhìn thấy nhau là thấy bao nhiêu trách nhiệm.
Thói thường là những lúc vui vẻ và đi chơi thư giãn ta lại hay cùng với bạn bè chứ ít khi cùng bạn đời, tự nhiên làm cho quan hệ trong gia đình mất đi những thú vui lãng mạn. Thói thường ta cũng hay khắt khe, đòi hỏi người bạn đời của mình nhiều thứ trong khi với người ngoài thì lại dễ tính, giúp người ta thì mình thấy vui hơn giúp vợ, người ta giúp mình thì mình cũng cảm kích hơn nhiều khi được vợ giúp.
Chỉ mong các ông chồng đối xử với vợ mình cũng tôn trọng như với các đồng nghiệp nữ khác và có trách nhiệm hơn trong công việc nhà và chăm sóc con cái thì chuyện ngoại tình sẽ giảm đi đáng kể. Tự hạn chế những cơ hội cám dỗ khi mình không giỏi kiềm chế và bớt đòi hỏi hơn, chia sẻ với những khó khăn của vợ thay vì chỉ đòi hỏi vợ chia sẻ khó khăn của mình các anh nhé. Chẳng người vợ nào lại không cảm kích trước những hành động đó của các anh để mà hy sinh hơn nữa cho chồng cho con.
Ngẫm đi ngẫm lại, tôi thấy rằng đa phần chị em phụ nữ chúng ta đã đánh mất bản thân mình, quên đi rằng cũng có một người rất cần được quan tâm chăm sóc ngoài chồng và con, đó là chính chúng ta. Tôi đã mong chờ ở chồng tôi quá nhiều thứ, đòi hỏi anh ta phải quan tâm và chia sẻ quá nhiều thứ, nếu không có anh ta đem niềm vui đến cho tôi thì tôi lúc nào cũng cảm thấy buồn và bất hạnh.
Chúng ta có hạnh phúc hay không là do chính chúng ta, khi ta có thể tự làm cho mình hạnh phúc thì ta mới có thể đem lại hạnh phúc cho người khác. Bởi vậy, hãy cố gắng quân bình mọi việc trong gia đình để có thể tự chăm sóc bản thân, tự tìm niềm vui cho mình, đối tác của chúng ta rồi sẽ phải nhìn chúng ta với con mắt khác, sẽ tôn trọng chúng ta hơn nhiều đấy các chị ạ.
Tôi biết nhiều người cảm thấy vô cùng khó khăn, không biết phải làm sao để việc sinh con và chăm con không quá xáo trộn cuộc sống của mình và để sắp xếp tất cả đều ổn thỏa, nhưng chỉ cần có ý thức thì rồi chúng ta sẽ tìm được cách mà thôi. Tôi không biết rồi kết cục câu chuyện của tôi sẽ thế nào, nhưng đây là những điều tôi đang tự nhủ với mình hằng ngày để hy vọng rồi thời gian trôi qua, tôi sẽ lại tìm thấy lẽ sống của đời mình.
Bây giờ vấn đề lớn nhất của tôi là khi thấy xã hội như thế này, bất kể ai cũng có thể ngoại tình, bất kể ai cũng có thể bị phụ tình và người phá hoại hạnh phúc của mình không loại trừ là những kẻ gần gũi và thân thiết bên cạnh mình.