Thứ bảy, 10/1/2009, 10:31 GMT+7

Từ chỗ chán vợ đi ngoại tình, nay anh phải ghen vì tôi

Trước đó, tôi thường làm anh vui. Nhưng giờ thì không, tôi mặc váy ngắn hơn, ăn những gì tôi thích, vui với con và nỗ lực trong công việc để thăng tiến. Tôi nhận ra tôi cũng đẹp, được nhiều người yêu mến. Giờ thì người ghen tuông lại là chồng tôi. Anh lại tán tỉnh tôi, rủ tôi đi ăn...
>Chồng ngoại tình khi vợ mang bầu

From: H.H.
Sent: Saturday, January 10, 2009 9:59 AM
Subject: Gui cac chi co chong ngoai tinh

Chào chị Hà và các chị có chồng ngoại tình,

Phụ nữ chúng mình thật khổ các chị nhỉ. Biết bao nhiêu vất vả, vậy mà các đức ông chồng thì chẳng biết cho đâu. Tôi cũng là phụ nữ, từng bị chồng lừa dối. Tôi cũng đau khổ như các chị, cũng đặt ra không biết bao nhiêu câu hỏi tại sao, tại sao, nhưng rồi càng đặt câu hỏi tại sao thì mình càng đau khổ hơn mà thôi.

Đàn ông sẽ không chạy theo mình để nói đi nói lại cái câu xin lỗi đâu. Bởi vì đối với họ, việc đàn ông có thể có quan hệ ngoài luồng gần như là một chuyện đương nhiên. Còn phụ nữ chúng mình thì luôn coi gia đình, tình yêu chung thủy là trên hết. Chúng mình yêu chồng, tôn thờ chồng và không bao giờ nghĩ đến việc phản bội anh ta…

Nhưng các chị thân mến, chúng ta nên chấp nhận và tìm cách cân bằng lại cảm xúc của chúng ta. Tôi, chị Hà hay các chị khác cũng vậy thôi, vượt qua cơn sốc này, chúng ta sẽ nhìn cuộc sống thực tế hơn.

Khi tôi ở vào tình thế của các chị, tôi đã khóc lóc, khổ sở, thậm chí còn muốn chết. Sau 2 tuần ở trong tình trạng như vậy, tôi bỗng soi gương nhìn lại mình. Một cô gái xinh đẹp, trẻ trung giờ biến thành một người hoàn toàn khác, xấu xí, bệ rạc, mất niềm tin vào cuộc sống. Tôi tự hỏi tại sao mình phải như vậy? Cuộc sống này còn nhiều điều đáng để mình làm, để mình vui và mình đáng được tận hưởng những điều đó lắm.

Tôi tự hỏi rằng, tôi có thể bỏ chồng và một mình nuôi con được không? Không, chắc chắn là không, không phải vì kinh tế mà vì con tôi cần một gia đình, cha mẹ tôi không thể chịu được việc con gái họ bị thiệt thòi, và tôi không thể để mất những gì tôi đã mất công gây dựng (đó là gia đình của tôi, tình yêu của tôi, con của tôi và tất nhiên là cả tài sản của tôi nữa).

Vả tôi đã vượt qua cú sốc tinh thần rất nhanh. Tôi trang điểm lại, tự cho phép mình chăm sóc bản thân nhiều hơn. Thu xếp lại cuộc sống của mình với suy nghĩ rằng mình sẽ độc lập mà không cần đến chồng mình. Trước đó, tôi thường theo ý kiến của chồng để làm anh vui.

Nhưng giờ thì không, tôi mặc váy ngắn hơn, tôi ăn những gì tôi thích, tôi vui với con, và nỗ lực trong công việc để được thăng tiến, tôi cho phép mình mỉm cười và đáp lại một cách có giới hạn những lời trêu ghẹo tán tỉnh của đồng nghiệp nam… Tôi nhận ra rằng, tôi cũng đẹp, duyên dáng và được nhiều người yêu mến.

Giờ thì người ghen tuông lại là chồng tôi. Anh lại tán tỉnh tôi, rủ tôi đi ăn, bất ngờ đón tôi ở cơ quan như khi chúng tôi còn yêu nhau.

Thú thực là sau chuyện anh phản bội và làm tôi đau khổ, anh đã rất nghiêm túc, nhưng tình cảm tôi dành cho anh cũng giảm sút nhiều, đặc biệt là niềm tin. Nhưng không sao, anh vẫn là của tôi, và tôi còn yêu anh. Tôi còn muốn chăm sóc anh và điều đó làm tôi không bị những người đàn ông khác quyến rũ.

Tôi nghĩ rằng, phụ nữ hay đàn ông thì ai cũng sẽ có lúc trải qua những cơn sốc tình cảm như vậy thôi. Điều cơ bản muốn nhắn với các chị là chúng ta hãy biết quý trọng bản thân mình. Hay sống có bản lĩnh để dành cho mình những gì là của mình các chị nhé.

Cũng nhắn với các chị rằng, sau cơn bão, gia đình yên ấm rồi thì các chị đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nữa nhé, sẽ là cho các anh xấu hổ lắm đó.

Chúc các chị cũng vượt qua cơn sốc này như tôi và lại được ông xã yêu đến phát ghen.

HH

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao