Thứ năm, 8/1/2009, 16:55 GMT+7

Em chồng là người bù đắp cho sự bất hạnh của chị Lành

Chị hãy mở lòng để đón nhận những tình cảm tốt đẹp mà anh ấy đã dành cho chị. Chị thật sự xứng đáng được đón nhận và không có gì phải mặc cảm chị ạ, nhất là gia đình nhà chồng đã rất ủng hộ chị. (Vu Thi Thanh)
>Mặc cảm vì trót có con với em chồng

From: Vu Thi Thanh
Sent: Thursday, January 08, 2009 9:59 AM
Subject: Mac cam vi trot co con voi em chong

Chị Lành mến!

Em đã đọc những dòng tâm sự của chị, thật sự rất cảm động và khâm phục chị lắm! Ông bà ta từng nói "Lọt sàng xuống nia" mà chị, em nghĩ ông trời không bất công với ai cả.

Em chồng chị là sự không bất công mà ông trời đã sắp đặt để bù đắp cho chị. Chị hãy mở lòng để đón nhận những tình cảm tốt đẹp mà anh ấy đã dành cho chị. Chị thật sự xứng đáng được đón nhận và không có gì phải mặc cảm chị ạ, nhất là gia đình nhà chồng đã rất ủng hộ chị.

Em chúc chị luôn khỏe mạnh, giữ vững được nghị lực và cuộc sống bớt khổ đau hơn sẽ luôn ở bên chị!

Lê Hoàng Nhu Hải

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao