Thứ sáu, 9/1/2009, 11:57 GMT+7

Việc Thu đã làm trái với văn hóa Á Đông

Chúng ta là người Việt Nam, văn hóa Á Đông không chấp nhận cho một người vợ phản bội chồng con và càng không chấp nhận được với tư tưởng nhan nhản đâu đây ta vẫn nghe "Phá thai là xong...". Đúng nó đã xong, nhưng chỉ xong về mặt hình thức, còn phẩm chất một người xinh đẹp ngoan hiền thì...? (Huy Duy)
>Con của ai?

From: huy duy
Sent: Wednesday, January 07, 2009 3:35 PM
Subject: ?!

Xin chào tất cả mọi người, chào bạn Thu,

Tôi là người đàn ông Việt Nam theo đúng nghĩa. Tôi cũng hay đọc mục Tâm sự. Trước đây sau khi đọc xong những câu chuyện ở chuyên mục này, đôi khi tôi chỉ thấy vui hoặc buồn. Nhưng thật sự chuyện của bạn nó khiến tôi cần phải viết lên diễn đàn dòng suy nghĩ của mình.

Bạn biết không, người đàn ông chúng tôi luôn tin tưởng vào tương lai của gia đình mình thông qua người vợ và những người con. Nói cách khác vai trò người vợ đối với chúng tôi rất quan trọng trong gia đình. Đó là niềm tin, là hy vọng và đơn giản nhất đó là bờ bến yên bình để chúng tôi nương tựa khi gặp bão tố cuộc đời.

Bạn thân mến, chúng ta không nên nhắc lại những chuyện đã xảy ra với bạn vì thật sự nó đã là đề tài nóng trong xã hội hiện tại. Nó mang một phong cách na ná như là một xã hội Âu hóa khi xét về khía cạnh này. Nhưng chúng ta là người Việt Nam, văn hóa Á Đông không chấp nhận cho một người vợ phản bội chồng con và càng không chấp nhận được với tư tưởng nhan nhản đâu đây ta vẫn nghe "Phá thai là xong...". Đúng nó đã xong, nhưng chỉ xong về mặt hình thức, còn phẩm chất một người xinh đẹp ngoan hiền thì...?

Nhưng bạn ơi, vấn đề hiện tại thì như thế nào? Bạn đã có quyết định chưa? Nếu chưa, tôi xin được nói cho bạn một chi tiết có thể hữu ích cho bạn với việc quyết định của mình: người đàn ông khó, rất khó tha thứ cho vợ ngoại tình và đặc biệt hơn là kết quả có một đứa con sau cuộc ngoại tình ấy. Nhưng bạn hãy hy vọng một điều đàn ông chúng tôi cũng rất tình người. Có thể chúng tôi sẽ nhất thời nóng giận sau khi nghe sự tự thú đó, nhưng thời gian biết đâu chúng tôi sẽ vị tha hơn tùy vào mức độ ăn năn và thái độ hoàn lương của bạn.

Khi bạn thú tội này với chồng bạn, bạn có cơ hội 50% để cùng anh ấy giải quyết vấn đề này (mặc dù 50% còn lại là điều tồi tệ có thể xảy ra). Nhưng nếu bạn chọn phương pháp âm thầm giải quyết nó sẽ rất tốt nếu chồng bạn không biết chuyện (điều này khó lắm vì cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra) và ngược lại, bạn không có một cơ hội nào (kể cả điều tồi tệ nhất), kể cả việc làm mẹ của bé gái hiện tại.

Bạn thân mến. Nhưng vấn đề ở đây, bạn cần nghiêm khắc với mình về đạo đức trước. Bạn vi phạm rồi đấy. Chúng ta cần quyết tâm lấy lại mình nếu bạn mong muốn có một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa. Dù mọi người có nói gì thì việc của bạn vẫn là việc của bạn, không ai khác trực tiếp giúp bạn bằng chính bạn đâu. Hãy tiến lên, mọi người tâm sự với bạn nhằm giúp bạn về mặt tinh thần để bạn quyết định hướng đi đúng đắn của mình và nhất là cho người chồng cùng đứa bé gái đang mong chờ nơi gia đình bạn.

May mắn nhé!

Jerry

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao