Thứ năm, 8/1/2009, 17:16 GMT+7

Đàn ông chúng tôi quý trọng chị Lành

Trước tiên, tôi xin chân thành gửi đến chị lòng quý trọng của mình, và chúc chị vui sống hạnh phúc trong năm mới, vì chị xứng đáng được như thế. Tôi nghĩ không phải riêng tôi, mà rất người, đàn ông cũng như phụ nữ, sau khi đọc tâm sự của chị sẽ đều có chung cảm giác như vậy.
>Mặc cảm vì trót có con với em chồng

From: Kẻ giang hồ lương thiện
Sent: Tuesday, January 06, 2009 4:27 PM
Subject: Mac cam vi trot co con voi em chong

Thường xuyên đọc tâm sự của nhiều chị em phụ nữ, đàn ông chúng tôi thường cảm thấy tội nghiệp cho hoàn cảnh của họ. Nhưng sâu xa hơn sự tội nghiệp đó, chúng tôi có tâm lý xem thường, thậm chí chê trác vì họ đã sống thiếu trách nhiệm, dễ dãi, nhẹ dạ, thiếu hiểu biết… Nói chung có nhiều lý do, nhưng không thể nói rằng không có một phần lỗi là của chính những người phụ nữ đó.

Tôi cũng như đa số đàn ông tầm thường khác, không sống quá đạo đức, nhưng thú thật chúng tôi tuyệt đối không bao giờ dám sàm sở, cợt nhã, hay gợi tình gợi ý, có những hành động đại loại như thế với những người phụ nữ đoan chính, như có lần tôi đã viết trong mục này.

Vậy thì những phụ nữ nào tự hào vì mình đẹp, quyến rũ hay năng động mà tạo ra cơ hội cho đàn ông làm việc bất chính… thì đừng tự hào nữa, mà đúng ra phải xấu hổ. Vì bị đàn ông đánh giá thấp lắm mới sàm sỡ như vậy!

Nói dài dòng như vậy để chị Lành thấy rằng chúng tôi rất quý trọng chị dù chị tự cho mình là nhà quê, nhiều mặc cảm... và xin có những nhận xét, góp ý như sau với chị:

1. Con người chị thật xứng đáng với tên Lành mà cha mẹ chị đã đặt cho chị. Hoàn cảnh chồng và hai con như thế, chị đã sống và nuôi dạy các cháu sau bao nhiêu năm thật đáng khâm phục.

2. Việc chị có con với người em chồng xét về người em chồng, cũng rất quý. Vì anh ta muốn có con với chị với lý do chính đáng, đã giúp đỡ chị bấy lâu nay, yêu thương thật lòng, không phải đến vì trăng hoa, vì tình dục nhất thời, mà vì tình yêu, muốn giúp đỡ, cưu mang, và vì thấy có trách nhiệm.

3. Việc chị có con với em chồng, xét về bản thân chị, không có gì xấu hổ. Vì gia đình bên chồng cũng biết việc này, hơn nữa chị hoàn toàn không phải vì lãng mạn, lẳng lơ, tình dục… mà có lý do chính đáng. Hơn nữa, để đáp lại tấm lòng của cậu ấy, người phụ nữ thường được thông cảm trong việc này.

4. Xét về mặt pháp lý, hai người có vi phạm luật pháp đấy, tuy nhiên trong việc này sẽ không có nguyên đơn, hay ai thưa kiện cả, mà thật ra có thể chấp nhận được. Chồng chị mất khả năng làm chồng từ lâu, và người em chồng vẫn là người tự do. Xét về mặt phong tục tập quán thì việc này xưa này cũng không phải là không có.

Vậy thì chị không có gì phải khó xử cả, hãy vui sống hạnh phúc với tình cảm mới và thêm đứa con mới không bệnh tật. Chị không cần phải áy náy, hay mặc cảm gì cả. Tuy nhiên chỉ có điều này, nếu chị đã thực hiện rồi thì thật là hoàn hảo và gợi ý dưới đây của tôi là thừa.

Đó là chị nên ly hôn với chồng cũ (nhưng vẫn tiếp tục săn sóc, nuôi nấng như bấy lâu nay), sau đó chị và người em chồng đó nên chính thức đến với nhau qua một lễ cưới nhỏ (ra mắt thôi cũng được), hoặc là đăng ký kết hôn với nhau. Như thế sẽ danh chính ngôn thuận, và đứa bé con sau này cũng chính thức có người cha trên giấy tờ đúng là cha ruột của nó.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao