Thứ năm, 8/1/2009, 16:43 GMT+7

Chị Lành đừng cổ hủ như thế

Những giá trị, luật lệ của xã hội cũng chỉ nhằm giúp ràng buộc con người sống có chừng mực và trách nhiệm, và cái đích cuối cùng của những giá trị, luật lệ đó là hạnh phúc. Trong trường hợp của chị, những quy luật đó đã không còn đúng, và không còn mang lại hạnh phúc. (Hung Le)
>Mặc cảm vì trót có con với em chồng

From: Hung Le
Sent: Tuesday, January 06, 2009 3:15 PM
Subject: Chi Lanh da qua bao thu

Có lẽ chị Lành đã quá khắt khe với mình và người em chồng trước kia (hiện là chồng chị). Sao chị lại dùng từ "trót" ở đây, khi hạnh phúc của anh chị được cả hai gia đình nội ngoại vun vén. Chị và anh ta không làm gì có lỗi, cả hai đều là những người có tấm lòng, nhân cách lớn.

Những giá trị, luật lệ của xã hội cũng chỉ nhằm giúp ràng buộc con người sống có chừng mực và trách nhiệm, và cái đích cuối cùng của những giá trị, luật lệ đó là hạnh phúc. Trong trường hợp của chị, những quy luật đó đã không còn đúng, và không còn mang lại hạnh phúc. Vậy thì những quy luật đó không còn ý nghĩa trong trường hợp của riêng chị. Chị phải mạnh dạn vượt qua nó.

Thượng đế đã không hề quên chị, ban cho chị hạnh phúc, mà sao chị lại quên chính chị? Chúc chị vượt qua ác cảm với chính mình, để vui sống. Xã hội này sẽ trân trọng chị Lành và người chồng hiện tại (cậu em chồng trước kia) của chị.

Hung

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao