Thứ sáu, 9/1/2009, 11:26 GMT+7

Đàn ông thích tán tỉnh phụ nữ dễ dãi

Không phải đàn ông tồi chỉ quan hệ với người "năng động, xinh xắn" đâu. Họ quan hệ với tất cả phụ nữ nào dễ dãi nên chị đừng viện cớ do mình xinh xắn, có nhiều người tấn công. Căn nguyên của vấn đề là do chị mà thôi.
>Con của ai?

From: thecungduoc
Sent: Tuesday, January 06, 2009 2:08 PM
Subject: Gui chi Thu

Chào chị Thu,

Đọc xong tâm sự của chị tôi thấy rất bực mình. Phụ nữ chúng ta khi bị đàn ông phụ bạc kêu khổ thì đã đành. Còn chị, chị phản bội người chồng yêu thương mình, cô con gái nhỏ của chị, chị kêu ca cái gì? Ai đồng tình với chị đây? Hơn nữa, đọc những dòng tâm sự của chị, tôi không hề thấy một dòng nào là ăn năn hối lỗi sẽ dứt khoát với anh trưởng phòng, chị nghĩ đấy là hoàn toàn bình thường chăng?

Cứ tạm tin chị là người năng động, xinh xắn như chị nói, nhưng nhân cách của chị thật là tồi. Phụ nữ đẹp thì Việt Nam ta không thiếu, chả nhẽ họ đều không biết giữ mình như chị. Tiếp đến, theo tôi nghĩ, không phải đàn ông tồi chỉ quan hệ với người "năng động, xinh xắn" đâu, họ quan hệ với tất cả phụ nữ nào dễ dãi nên chị đừng viện cớ do mình xinh xắn, có nhiều người tấn công. Căn nguyên của vấn đề là do chị mà thôi. Tiếp đến, chị nên biết trân trọng tình cảm của chồng, chị thật may mắn khi có một người chồng yêu thương, nhưng liệu anh ấy còn yêu chị nữa không khi biết chị lăng nhăng như vây?

Theo tôi, chị nên bỏ đứa bé đi vì rất nhiều lý do như mọi người đã phân tích. Đây là lỗi lầm của chị, nếu chị sinh một đứa con không phải của chồng chị, thử hỏi anh ấy sẽ đau khổ đến thế nào, con chị sẽ thất vọng về chị thế nào? Rồi đến người thân họ hàng, trước tiên là bố mẹ chị, bố mẹ chồng chị, liệu chị có dám ngẩng đầu lên nhìn họ? Cần phải biết chấp nhận chị à, cũng như trò cá cược 5 ăn 5 thua, dù là con ai thì chị hãy bỏ đi, để tránh bất hạnh cho người khác.

Chuyện sai lầm của chị rồi cũng là quá khứ, sẽ rất nhiều người cố thông cảm và tha thứ nếu chị ăn năn. Nhưng tôi thấy thất vọng là đọc đi đọc lại lời tâm sự của chị mà vẫn không hề tìm được một dòng nào có chữ “ân hận, hối lỗi”.

Chào chị!

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao